Nhiều phụ huynh mệt mỏi khi chờ con thi đánh giá năng lực

Tác giả: Quỳnh An

saosaosaosaosao
Xã hội 30/05/2015 14:13

Tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội các sỹ tử đang bước vào kỳ thi tuyển sinh đánh giá năng lực thì các bậc phụ huynh phải vật vã dưới tiết trời nắng nóng, ngủ trên bãi cỏ, ngồi dưới bóng râm…để đợi con.

1Sáng nay (30/5) có khoảng hơn 36.000 thí sinh tới làm bài thi đánh giá năng lực, lấy kết quả xét tuyển vào các trường thành viên của Đại học Quốc Gia Hà Nội.

dh15Kỳ thi đánh giá năng lực được Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện theo đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lộ trình đổi mới thi và đánh giá học sinh. Trong khi các thí sinh bước vào phòng thi thì bên ngoài các bậc phụ huynh vật vã chờ con.

dh20Nhiều phụ huynh còn tranh thủ ngủ dưới bãi cỏ trong trường Đại học Quốc gia.

dh3Dưới gốc cây trước cổng trường Đại học Sư phạm đông đảo các bậc phụ huynh ngồi chờ đợi con làm bài thi.

dh5Trong khu vực thi các phương tiện qua lại khu vực đã bị cấm.

dh16Với thời tiết 40 độ C các bậc phụ huynh tỏ ra khá mệt mỏi khi chờ đợi con làm bài thi.

dh17Lo lắng cho con nhiều bậc phụ huynh đã tìm đến các bạn tình nguyện viên để trò chuyện

dh19Trong thời gian 195 phút làm bài thi, vị phụ huynh này đã ngủ ngay trên xe máy trong trường Đại học Quốc gia.

dh11Quán nước, vỉa hè rất đông các bậc phu huynh ngồi chờ đợi, ai cũng lo lắng cho kết quả thi của con.

dh12Mệt mỏi khi phải dậy sớm đưa sỹ tử đi thi vị phụ huynh này chợp mắt ngày cả khi ngồi trên xe máy.

dh8Câu chuyện của mọi người khi chờ đợi thí sinh thi chỉ xoay quanh việc hồi hộp chờ đợi kết quả thi khi chấm trên máy tính luôn.

dh7Ngồi dưới gốc cây, phụ huynh này còn tranh thủ đọc báo để cập nhật tin tức trong ngày

dh10Các tình nguyện viên vất vả dưới tiết trời nắng nóng

dh6Ngồi quanh gốc cây, lo lắng chờ đợi.

dh9Mọi phương tiện vào trường Đại học Ngoại Ngữ đều phải di chuyển theo hướng khác tránh khu vực thi

dh13Tất cả mọi hành lang, vỉa hè trong khuôn viên trường ĐH Quốc Gia đều đông kín phụ huynh ngồi đợi con em mình hoàn thành kỳ thi tuyển sinh 2015 của trường

dh14Ai cũng lo lắng, hồi hộp khi phải chờ đợi.

Ý kiến của bạn

Bình luận