Người nông dân quật ngã tên cướp táo tợn giữa ban ngày

Đường dây nóng 18/12/2018 16:32

Nghe tiếng tri hô cướp, ông Trần Vĩ Đại xông vào quật ngã tên cướp nhưng cũng bị thương phải nhập viện.

1
UBND xã Hòa Bình trao bằng khen cho ông Đại.

Ngày 17/12, UBND xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã trao bằng khen cho ông Trần Vĩ Đại (45 tuổi) vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc cũng đã tạm giam Nguyễn Văn Trung (42 tuổi) để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản.

fbimg154504251594815450437803831198121389
Tên cướp bị ông Trung quật ngã.

Trước đó, chiều 16/12, tại một con đường ở xã Hòa Bình, Trung đã áp sát giật sợi dây chuyền trị giá hơn 7 triệu đồng của người phụ nữ 60 tuổi đang đi bộ rồi phóng ga tháo chạy.

Nghe tiếng tri hô, ông Trần Vĩ Đại đang ngồi chơi cùng 2 người bạn đã kịp thời xông ra đường chặn bắt.

Bị vây ở con đường cụt, Trung quay đầu lao xe tốc độ cao vào những người đuổi theo nhưng nhóm này kịp né.

Lập tức, ông Đại đã lao vào quật ngã Trung nhưng cũng đồng thời phải nhập viện với 2 vết thương khâu 14 mũi ở đầu, chân và tay bị sưng đau.

Ông Đại làm nghề nông, cho biết rất ghét bọn trộm cướp, dù biết nguy hiểm nhưng nếu gặp trường hợp tương tự sẽ vẫn xông ra chặn bắt.

Ý kiến của bạn

Bình luận