Người đàn ông vượt đại dương trong 76 ngày, lúc nào cũng thấy rác nhựa

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Diễn đàn khoa học 30/08/2019 06:55

Một người đàn ông vừa hoàn thành hành trình gần 3.000 km trên biển và "vị khách" duy nhất ông gặp suốt chặng đường là rác thải nhựa.

Screen_Shot_20190827_at_25801_PM
Ông Antonio de la Rosa trên ván chèo của mình. Ảnh: Facebook/AntoniodelaRosa.

Vận động viên sức bền Tây Ban Nha Antonio de la Rosa vừa hoàn thành hành trình gần 3.000 km trên biển từ San Francisco, California, đến Oahu, Hawaii hôm 24/8 chỉ bằng một tấm ván được thiết kế đặc biệt.

"Tôi đang cảm thấy rất tốt sau 76 ngày lênh đênh giữa đại dương", ông Antonio nói với CNN.

Antonio cho biết ngày nào ông cũng nhìn thấy rác thải nhựa trôi qua trước mắt. Ông nói rằng ông hy vọng chuyến đi của ông sẽ là "hồi chuông" cảnh tỉnh về vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa ở đại dương.

Ông khởi hành từ San Francisco vào ngày 9/6 và mỗi ngày đều cập nhật tình hình cùng hình ảnh về chuyến đi lên Facebook.

Ván trèo của ông Antonio được thiết kế phù hợp với chuyến đi dài ngày trên biển. Nó dài hơn 7 m, nặng 680 kg và không có bất kỳ động cơ nào.

"Tay và chân của tôi là động cơ," ông nói.

Nếu thời tiết thuận lợi, ông Antonio có thể chèo từ 65-80 km một ngày, nhưng nếu không thì ông chỉ chèo được 16 km.

Trên ván chèo có đầy đủ nhu yếu phẩm và vật dụng cần thiết cho chuyển đi như thức ăn, hệ thống khử muối để lấy uống nước. Trên ván chèo có lắp đặt pin mặt trời để duy trì hệ thống định vị GPS, mạng và sạc các thiết bị khác.

Ông Antonio cũng thiết kế chỗ để ngủ nhưng ông nói rằng ông thường không ngủ lâu vì phải thức để kiểm tra tọa độ GPS và chắn chắn rằng mình đang đi đúng hướng.

Khi kết thúc hành trình, ông Antonio đã quen giấc và chỉ ngủ được vài tiếng một lần.

Ý kiến của bạn

Bình luận