Nghi phạm đạp xe bỏ chạy 60km sau khi giết tài xế ở Mỹ Đình

Nhật ký cảnh sát 05/02/2019 07:49

Vứt lại chiếc dép lê, nghi phạm cứa cổ hại chết tài xế taxi chạy về nơi trọ lấy quần áo, ăn trộm xe đạp để đi trốn.

 

gn-7738-1549255578

Ngày 4/2, công bố thông tin về vụ án cứa cổ tài xế taxi ở khu vực sân vận động Mỹ Đình, Phòng Cảnh sát hình sự (Hà Nội) cho hay sau sau 5 ngày truy tìm, tối 3/2 trinh sát đã phát hiện nghi phạm Nguyễn Cảnh An (20 tuổi, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) tại tiệm Internet ở thành phố Hòa Bình. An bị xác định đã một mình gây án, không có đồng phạm.

Theo cơ quan điều tra, An chưa có tiền án, tiền sự, tuy nhiên do mê game, khoảng hai tháng trước đã lấy trộm tiền của bố mẹ rồi tới Hà Nội tìm việc. Không kiếm được việc làm song An hằng ngày vẫn vào tiệm Internet để "cày game". Khi tiền gần cạn, cậu ta tính chuyện cướp tài sản của tài xế taxi.

Chiều 29/1, giấu dao trong người, An đi quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Gần 18h, nghi phạm bắt xe taxi đi về sân vận động Mỹ Đình với giá thỏa thuận 50.000 đồng.

hien-truong-1549255215-8972-1549255578
Nơi tài xế taxi lao từ trong xe ra đường. Ảnh: Phương Sơn

Gần tới sân Mỹ Đình, từ ghế sau, An rút dao khống chế tài xế, cứa cổ. Nạn nhân ôm vết thương, mở cửa chạy ra ngoài cầu cứu song đã tử vong do mất nhiều máu.

Sau khi gây án, An vứt dao và dép bỏ chạy về nhà trọ cách đó hơn một km lấy áo và đôi dép. Trên đường bỏ chạy, nghi phạm lấy trộm chiếc xe đạp, đi tới thành phố Hoà Bình cách hơn 60 km.

Bán chiếc xe đạp với giá 53.000 đồng, An vào tiệm chơi game cho tới khi bị bắt.

Ý kiến của bạn

Bình luận