Một thanh niên đánh giày chết bí ẩn tại trạm chờ xe buýt

Nhật ký cảnh sát 03/10/2015 09:55

Sáng 3/10, công an Q.1, TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của một người đánh giày trên đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình.

Lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ việc
Lực lượng chức năng có mặt xử lý vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19g ngày 2-10, nhiều người dân phát hiện nam thanh niên chưa rõ danh tính, khoảng 24 tuổi, mặc áo khoác, quần jean, nằm gục tại trạm xe buýt trước nhà số 39 Hàm Nghi. Mọi người lại kiểm tra thì phát hiện người thanh niên đã chết nên đã báo sự việc cho cơ quan chức năng.

 

Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.1 đã có mặt xử lý vụ việc.

 

Được biết, thanh niên này kiếm sống bằng nghề đánh giày quanh khu vực Q.1 cùng một nhóm bạn và thường xuyên làm việc trên đường Hàm Nghi.

 

Đến 22g10 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa đi. Nguyên nhân cái chết tiếp tục được làm rõ.

Sáng 3-10, công an Q.1, TP.HCM vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của một người đánh giày trên đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình.

Ý kiến của bạn

Bình luận