Mạo danh trung tá công an, vòi tiền bảo kê chủ tiệm tóc

Nhật ký cảnh sát 07/10/2017 15:25

Vờ là đội trưởng cảnh sát trật tự, Tuấn gọi điện thoại doạ chủ tiệm tóc "muốn làm ăn yên ổn thì phải nộp tiền bảo kê".


22251473_889885547854863_958071316_o
Trần Văn Tuấn tại cơ quan điều tra. 

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Văn Tuấn (33 tuổi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định, đêm 30/9, trong vai trung tá Thái Mạnh Hùng (Đội trưởng đội cảnh sát trật tự công an thành phố Vinh), Tuấn gọi điện cho một chủ tiệm tóc trên đường Lê Lợi (thành phố Vinh) nói rằng cơ sở này thường vi phạm trật tự vỉa hè, "nếu muốn được kinh doanh yên ổn thì đưa 4 triệu đồng bảo kê".

Lo sợ nên anh Duy đồng ý hẹn gặp "trung tá công an" giao tiền tại địa điểm vắng người qua lại.

Vài ngày sau, Tuấn tiếp tục xưng danh trung tá Hùng gọi cho anh Duy nói cho mượn gấp 5 triệu đồng vì người thân bị tai nạn. Tin tưởng, chủ tiệm tóc đã đưa 2 triệu đồng.

22278924-701429530059752-82240-3232-1433-150719646
Tang vật thu giữ trong người của Tuấn.

Đêm 4/10, Tuấn tiếp tục gọi cho anh Duy hướng dẫn làm đơn gửi uỷ ban phường Lê Lợi để được cấp giấy phép kinh doanh trên vỉa hè. Chi phí làm giấy phép này hết hơn 2 triệu đồng. Khi lần thứ ba nhận tiền từ anh Duy, công an dỏm này bị bắt quả tang.

Khi bị bắt, Tuần thừa nhận từng một lần xưng danh cán bộ công an tỉnh gọi vào số máy của anh Duy yêu cầu "đưa 3 triệu đồng để được làm ăn yên ổn".

Ý kiến của bạn

Bình luận