Lao công đại học Anh được sinh viên góp tiền về thăm quê

20/09/2018 07:19

Số tiền 1.500 USD do 230 sinh viên quyên góp đã giúp Herman Gordon về thăm gia đình ở Jamaica.

lao-cong-dai-hoc-Anh-1-7825-1537322414
Gordon bật khóc khi được sinh viên tặng 1.500 USD để về quê. Ảnh: Twitter

Herman Gordon, lao công tại Đại học Bristol đã rời Kingston, Jamaica đến Vương quốc Anh năm 1967, khi mới 12 tuổi. Ông chưa về thăm lại hòn đảo quê hương suốt gần một thập kỷ, theo Big World News ngày 18/9.

Với tính cách hòa đồng, thái độ tích cực với cuộc sống, ông được rất nhiều sinh viên ở trường yêu mến. Họ xem Gordon là "biểu tượng của hạnh phúc" và quyết định giúp ông gây quỹ để trở về quê trong một kỳ nghỉ. 

Gordon cho biết đã rơi nước mắt khi nhận được 1.500 USD do 230 sinh viên quyên góp. Trước đó, ông chưa từng nhắc đến việc muốn về quê, nên vô cùng bất ngờ trước sự quan tâm của mọi người. 

lao-cong-dai-hoc-Anh-2-2597-1537322414
Gordon cùng vợ kỷ niệm ngày cưới ở một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Sandals

Không chỉ gặp lại người thân sau một quãng thời gian rất dài, người lao công còn cùng vợ tận hưởng lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ 23 ở một khu nghỉ mát, cùng uống cocktail trong khi ngắm hoàng hôn. Họ chia sẻ hình ảnh như một cách gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ. 

"Chúa phù hộ cho các bạn. Mọi người nhìn thấy cảnh tôi đi nghỉ mát và sẽ nghĩ tôi là một tỷ phú", ông đùa. 

Ý kiến của bạn

Bình luận