Khốn khổ nơi người dân phải... leo dây vào nhà giữa lòng Hà Nội

Ý kiến 28/04/2016 13:24

Nằm ngay cạnh con đường “đắt nhất hành tinh”, không ai nghĩ rằng những người dân nằm trên đoạn đường từ Xã Đàn- đến ngõ Lệnh Cư (quận Đống Đa, Hà Nội) hàng ngày phải... đu dây mới vào được nhà.

Qua nhiều phương tiện thông tin, những hình ảnh người dân ở các tỉnh vùng cao phải đu dây qua sông, qua suối không còn hiếm gặp.

Tưởng chừng như việc đu dây để đi lại là câu chuyện ở nơi nào xa Thủ đô, nhưng đó cũng là tình trạng mà những người dân trên đoạn đường từ Xã Đàn đến ngõ Lệnh Cư (quận Đống Đa) đang hàng ngày phải trải qua.

Nơi đây chỉ nằm cách con đường được mệnh danh “đắt nhất hành tinh” (Hoàng Cầu đi Ô Chợ Dừa) có vài trăm mét.

Khốn khổ nơi người dân phải... leo dây
Phương tiện đi lại không thể cho được vào nhà.

Theo những người dân sống tại đây, hàng ngày họ phải đu dây để đi vào nhà, nhà nào thấp hơn so với mặt đường thì có thể bắc thang qua.

Có những hộ dân không thể vào nhà đành phải thuê nhà chỗ khác ở để đảm bảo an toàn. Nguyên nhân là do đoạn đường nơi đây đã thi công 2 năm nay nhưng chưa hoàn thành.

Nhóm phóng viên được những người dân nơi đây giới thiệu tới hộ gia đình của bà Nguyễn Đình Tâm, nhà bị ảnh hưởng nặng nhất của việc làm đường nơi đây.

Bà Tâm cho biết khi muốn vào ngôi nhà của mình, gia đình bà phải sắm 1 chiếc dây thừng để đu từ mặt đường lên nhà, khoảng cách từ mặt đường lên cửa nhà bà là khoảng 1m5, xe máy không thể mang vào trong nhà mà phải đem gửi cách đó 500m.

Bà Tâm bức xúc chia sẻ: “Bây giờ rõ ràng nhà của chúng tôi mà vào không vào được, ra không ra được. Nhà có cháu nhỏ nên lúc nào cũng phải đóng cửa vì sợ cháu ngã từ nhà xuống đường. Hàng ngày việc chợ búa, mua sắm đều phải do ông nhà tôi đu dây lên xuống để đi, chứ tôi không tài nào đi được”.

Cũng theo bà Tâm thì đoạn đường này đơn vị thi công đã xây dựng gần 2 năm nay, trước đó thì nhà bà có thể mang thang để đi qua lại khi mà độ cao còn thấp. Hiện tại khi đơn vị thi công đang làm cống thoát nước trước cửa nhà bà dẫn đến độ cao giữa đường và nền nhà lên tới 1,5m thì việc dùng thang là không thể.

Không chỉ có riêng gia đình nhà bà Tâm bị ảnh hưởng, mà tất cả người dân ở đây đi lại cũng gặp vô vàn khó khăn.

Những vũng nước lớn nằm ở giữa đường những ngày mưa vô hình chung tạo thành cái bẫy cho người đi lại. Đó là những ngày mưa, còn vào ngày nắng bụi bặm khiến cho việc sinh sống và kinh doanh của nhân dân càng gian nan hơn.

Trao đổi với UBND phường Trung Phụng, một lãnh đạo địa phương cho biết: “Đây là công trình mang tên L1A-Linh Quang-Xã Đàn thuộc dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội. Dự án được xây dựng từ năm 2014, tuy nhiên bên phía đơn vị thi công thi công quá chậm làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân”.

Vị lãnh đạo này cũng hứa rằng sẽ nhắc nhở đơn vị thi công hơn nữa để người dân sớm được sinh hoạt bình thường.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận