Kẻ sát hại bé 6 tuổi ở TP HCM: Tưởng nó chửi, ghét tôi

Đường dây nóng 28/11/2017 15:27

Gã bảo vệ dân phố khai, trong đầu thường vang lên tiếng chửi mắng của bé trai, nghĩ cậu ghét mình nên sát hại.

tamthan-4623-1511833359
Giang bị người dân vây đánh sau khi sát hại bé trai. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 28/11, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp Công an quận Tân Phú làm rõ hành vi Giết người của Hoàng Nhất Giang (28 tuổi) - gã bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi trước tiệm tạp hóa.

Cơ quan điều tra cũng thực hiện các bước giám định tâm thần đối với nghi can, bởi gia đình cung cấp một số giấy tờ cho thấy Giang từng có thời gian trị bệnh thần kinh, thể hoang tưởng. 

Bị bắt ngay sau khi gây án, hiện Giang vẫn tỏ vẻ bình thản, ăn xong là nằm ngủ. Những lúc tỉnh táo nhất, anh ta cho biết làm bảo vệ dân phố phường 5 (quận 11) nhiều năm, bé trai 6 tuổi sống cùng gia đình ở đối diện chốt dân phòng hắn làm việc.

Giang bảo rất thương bé trai vì hàng ngày cậu và em gái hay qua chơi với mình, thỉnh thoảng mua bánh kẹo cho chúng ăn. Tuy nhiên, khoảng một tháng nay cậu bé không qua nữa, Giang nghĩ "nó ghét mình".

Trước ngày gây án, anh ta luôn nghe tiếng chửi "đồ ăn cắp, đồ độc ác..." của cậu bé nhắm vào mình. Thậm chí lúc ngủ Giang cũng nghe thấy nên rất bực tức.

Trưa 26/11 ngủ tại chốt dân phòng Giang lại bị cảm giác tương tự. Tỉnh dậy thấy cậu bé đang mua đồ trước tiệm tạp hóa bên đường (địa bàn quận Tân Phú), hắn cầm dao đi sang, tấn công vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong.

Giang quay về chốt dân phòng như không có chuyện gì. Gia đình nạn nhân cùng người dân đến vây đánh, hắn rút dao chống trả nhưng bị bắt ngay sau đó.

Người dân địa phương cho biết thường ngày Giang khá hiền lành, chưa từng gây gổ hay có biểu hiện tâm thần.

Theo UBND phường 5 (quận 11), trong hơn hai năm làm bảo vệ dân phố Giang tỏ ra lễ phép, có trách nhiệm với công việc. Anh ta không có tên trong danh sách quản lý bệnh nhân tâm thần phân liệt và bệnh nhân động kinh cơn tại địa phương.

Ý kiến của bạn

Bình luận