Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng hỗ trợ tiền tết cho người dân vùng lũ

Tác giả: Dương Hằng Nga

saosaosaosaosao
Xã hội 12/01/2017 03:34

Ngày 10/1/2017, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã trao tiền và quà cho dân nghèo vùng lũ Quảng Nam để kịp đón một cái Tết cổ truyền ấm cúng

15966726_929637067170489_1610120830_o
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Huỳnh Tấn Vinh (áo đen thứ 2 bên phải) và Tổng thư ký Hiệp hội Trịnh Bằng Có (người ngoài cùng bên phải) đã trao 30 triệu đồng cho xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên để hỗ trợ "Mâm cơm tết cho hộ nghèo" của xã

Liên tiếp những trận lũ lụt vừa qua, nhân dân tỉnh Quảng Nam đã hứng chịu nhiều thiệt hại. Nhà sập, người dân các xã miền núi, vùng sâu vùng xa thiếu thốn đủ bề. Trước cái tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 đã cận kề, là người con của quê hương xứ Quảng, anh Huỳnh Tấn Vinh- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cùng anh Trịnh Bằng Có- Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã xót thương bà con quê mình, đứng ra kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, đồng tâm hiệp lực cùng với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng quyên góp được gần 220 triệu đồng, mang yêu thương đến tận từng xã, trao tận tay cho từng người dân những món quà bằng tiền mặt, cho bà con sắm sửa thêm để chuẩn bị đón tết. 

15967128_929637057170490_766508719_o
Furama resort - nơi Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng là Tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng 5 sao này cùng với Chủ nhiệm CLB hướng dẫn viên Đà Nẵng và CLB Nhà báo nữ Đà Nẵng đã trao 2  xã 4 chiếc xe đạp tổng trị giá 10 triệu đồng cho 2 em học sinh nghèo học giỏi

Địa điểm đầu tiên đoàn đến trao tiền hỗ trợ là xã Duy Châu- huyện Duy Xuyên. Tại đây, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã trao 99 suất quà cho 99 gia đình bằng tiền mặt, mội hộ nhận được 500.000 đồng. Cộng 1 suất quà cho gia đình có cháu bị lũ cuốn trôi là 2 triệu đồng và tặng 2 chiếc xe đạp trị giá 2,5 triệu đồng/xe cho 2 em học sinh nghèo vượt khó.

Điểm đến thứ 2 là xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, chúng tôi đã trao 60 suất, mỗi suất cũng 500.000 đồng tiền mặt. Cộng thêm 1 triệu đồng cho một bà già neo đơn bị bại liệt và 2 chiếc xe đạp trị giá 5 triệu đồng. Đặc biệt, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng có trao thêm 30 triệu đồng cho UBND xã Duy Thành để xã lo thêm cho từng hộ dân nghèo bánh chưng bánh tét, xôi thịt..., được chúng tôi gọi là hỗ trợ "mâm cơm Tết cho hộ nghèo".

15966617_1591814497510328_1238202438_o
Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đến xã Tiên Hiệp- xã vùng cao huyện Tiên Phước cùng trao 90 triệu đồng cho 3 gia đình có nhà bị sâp do lở núi trong đợt lũ vừa qua tại Quảng Nam

Điểm đến cuối cùng là xã Tiên Hiệp, huyện Tiên Phước- một xã vùng cao của tỉnh Quảng Nam. Nơi đây đã có 3 gia đình bị sập nhà cửa hoàn toàn do đợt mưa lũ vừa qua bị lở núi. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã hỗ trợ cho 3 gia đình bị sập nhà là 90 triệu đồng (mỗi gia đình được nhận 30 triệu đồng) để xây lại nhà. Đây là dự án "Ngôi nhà nhân ái" của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phát động. Cùng với đó, thì mỗi nhà được phát thêm 1 triệu đồng nữa để mua sắm đồ tết.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Huỳnh Tấn Vinh, anh Vinh tâm sự, quê mình ở xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên; quê anh Có là ở Gò Nổi, xã Điện Phong, huyện Điện Bàn; vùng quê chúng tôi cũng nghèo lắm, người dân cũng khổ lắm; nhưng nhận thấy các xã kia bị thiệt hại nặng nề hơn trong trận lũ lụt vừa qua, nên chúng tôi phải đến với bà con vùng ngập nặng trước. Họ mất hết nhà cửa thì làm sao có được 1 cái tết đoàn viên được? Chúng tôi phải ưu tiên cho những gì cần được phải ưu tiên trước. Còn người dân ở xã quê mình vẫn có thể "vớt vát" được, nên chúng tôi sẽ huy động trong dịp nào đó sau khi có điều kiện.

16009943_929636957170500_1159705994_o
Đoàn Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng cho một hộ gia đình bị sập nhà. Phía đằng sau là ngôi nhà đã bị sập do lở núi

Có thể nói, các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo nữ TP Đà Nẵng chúng tôi đã "đồng cam, cộng khổ" cùng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng suốt những chặng đường từ Quảng Bình vào đến Quảng Nam để đến với bà con nghèo vùng lũ đã nhiều đợt. Và đợt nào đi trao quà, trao tiền cho người dân miền lũ cùng Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng để lại cho chúng tôi những tình cảm tốt đẹp. 

Dưới đây là những hình ảnh mà đoàn Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng kết hợp với CLB Nhà báo nữ TP Đà Nẵng đến tân nơi, trao tiền tận tay cho từng hộ dân nghèo để giúp người dân mua sắm đón tết:

15992178_1591814430843668_603670081_o
Bên ngôi nhà đổ nát của người dân

 

15991944_929636110503918_563634627_o

Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng hỗ trợ 30 triệu đồng để xây lại nhà đã bị sập của một gia đình bị tàn tật

15991519_929637070503822_1773048398_o

Chủ nhiệm CLB Nhà báo nữ TP Đà Nẵng- Nhà báo Tiểu Yến trao cho các hộ nghèo mỗi hộ 500.000 đồng để mua sắm tết

15967638_1591815730843538_1319826843_o

Ông Huỳnh Tấn Vinh- Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Tổng giám đốc Furama resort trao 2 chiếc xe đạp, trị giá mỗi xe 2,5 triệu đồng cho 2 em học sinh nghèo học giỏi tại xã Duy Thành do Furama tài trợ

15967462_1591814417510336_1889619077_o

Và ông Vinh hỗ trợ thêm cho bà già neo đơn bị tàn tật thêm 1 triệu đồng (ngoài 500 nghìn được nhận chung) tại xã Duy Thành

15967434_929093490558180_1596609025_o

Phóng viên Tạp chí GTVT (thành viên Ban chấp hành CLB Nhà báo nữ TP Đà Nẵng)  trao cho các hộ nghèo vùng lũ tại xã Duy Châu, mỗi hộ 500 nghìn đồng

 

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận