Hàng trăm ngôi mộ bị dự án "mập mờ" cố tình xâm phạm

Tác giả: Nhóm PV

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 26/12/2016 09:02

Hàng trăm ngôi mộ cổ “bị ép” di dời bởi một dự án “mập mờ”, không rõ tên, không bản quy hoạch chi tiết... khiến người dân vô cùng bức xúc.


Thời gian gần đây, phản ánh tới Tạp chí GTVT, nhiều hộ dân ở thôn Nghè Thượng, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam phẫn nộ, "tố cáo" hành vi xâm phạm mồ mả từ một dự án tồn tại trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, tình trạng hàng đoàn xe có dấu hiệu quá tải phục vụ dự án ngênh ngang, "quần thảo" hạ tầng giao thông,  gây náo loạn cuộc sống bình yên của người dân địa phương, song hiếm thấy có động thái can thiệp, xử lý nào từ chính quyền tỉnh Hà Nam. 

unnamed (1)
Hàng đoàn xe quá tải phục vụ dự án "quần thảo", tàn phá hạ tầng giao thông gây bức xúc dư luận.

Theo người dân địa phương, dự án này được triển khai trên diện tích hàng chục héc-ta trên khắp địa bàn xã. Tuy nhiên, điều lạ lùng, ở thôn Nghè Thượng chẳng mấy ai biết được đó là dự án gì và như thế nào? Mọi thứ mà người dân biết về dự án chỉ là tin đồn rằng “đó la dự án của tư nhân và chủ dự án là một doanh nhân có tên Nguyễn Đình Lợi”…

Dự án "ma"...?

Theo ông Đỗ Văn Thực, để triển khai dự án, doanh nghiệp này đã tổ chức một cuộc thu mua đất nông nghiệp với quy mô lớn xung quanh khu vực Tam Bố, thôn Nghè Thượng. Đ san lấp mặt bằng, doanh nghiệp huy động hằng trăm lượt xe tải mỗi ngày mang hàng nghìn khối đến. “Dự án triển khai quá nhanh nhưng lại thiếu thông tin khiến chúng tôi trở tay không kịp. Bây giờ đất đổ khắp nơi, cao hơn 2 m so với trước đó khiến nhiều ngôi mộ chìm xuống, gây khó khăn cho việc chuyển mộ. Trong đó, có ngôi mộ tổ của dòng họ Đỗ chúng tôi đã án táng hơn 300 năm.

Khi triển tiến hành san lấp, máy xúc đã xâm phạm đến một số ngôi mộ nhưng doanh nghiệp không thông báo cho người dân cũng như chính quyền địa phương biết để người thân của những ngôi mộ đó biết, làm thủ tục di dời mà lại tự do đào chuyển sang chôn tạm bên nghĩa trang hung táng của thôn, gây phản cảm, bức xúc cho người dân”.

unnamed
Hàng trăm ngôi mộ bị "ép" di dời phục vụ dự án.

Ngoài ra, ông Thực còn cho biết, doanh nghiệp đã tự ý đổ đất, san lấp mắt bằng trước hằng tháng trời rồi mới thông qua Hội đồng GPMB của huyện Thanh Liêm. “Họ san lấp cả tháng rồi mới tổ chức Hội đồng GPMB mặt cách gấp gáp vào tháng 12/2016. Tại cuộc họp Hội đồng, chính quyền địa phương bỗng yêu cầu các hộ dân phải di chuyển mồ mả tại khu vực Tam Bố trước Tết để bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp, trong khi chúng tôi chưa biết một chút thông tin nào về dự án. Hơn nữa, ngay bên cạnh, thôn Lầy cũng có tình trạng phải di chuyển mồ mả nhưng các hộ dân bên đó được đưa mộ lên núi còn thôn Nghè lại phải chuyển mộ đã ổn định từ nhiều đời nay trên đất núi, đất ruộng ử Tam Bố đến nơi khác khi chưa có mặt bằng đất quy hoạch nghĩa trang hợp pháp cho việc di chuyển mộ”, ông Thực nói.

unnamed (5)
Dự án lén lút di chuyển những phần mộ vô danh chôn cất tại phần đất nghĩa trang của xã, trong khi không được sự đồng ý từ chính quyền địa phương cũng như người dân.

Ông Đỗ Văn Bảng, Chi hội phó Chi hội Người cao tuổi thôn Nghè Thượng cho biết:  Thực tế, người dân không hề biết đó là dự án gì, như thế nào, mục đích của dự án để chúng tôi con biết nó có tác động như thế nào đến môi trường, kinh tế - xã hội của địa phươngNgay tại hội nghị GPMB, nhiều ý kiến đề nghị công khai dự án nhưng không được chủ tọa đáp ứng. Trong khi đó, mồ mả của cha ông bao đời nay bỗng chốc bị đề nghị dọn đi. Không được thì gây sức ép để thế này thế kia. Như vậy là họ khinh thường người dân, không có tính dân chủ… Liệu như vậy có đúng hay không? Một dự án không tên tuổi, không biết phục vụ lợi ích cho ai, tác động môi trường như thế nào…người dân chúng tôi không được biết dù một chút thông tin. Liệu có điều gì khuất tất?

Tiếng khóc ai oán...

Theo ông Phạm Văn Sơn, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn Nghè Thượng thì: “ Trước đây, họ thông báo cần thu mua đất của người dân trên núi để trồng cây nhưng sau họ thu mua hết các ruộng xung quanh khu vực Tam Bố. Các hộ dân tưởng vậy nên bán đất ruộng cho họ nhưng sau khi mua được họ bắt dời mộ đi…Tuy nhiên, khi tiến hành dồn điền đổi thửa thì các ngôi mộ nằm trên đất ruộng được trừ ra khoảng 10 m2. Như vậy, họ có mua đất ruộng thì diện tích của các ngôi mộ cũng nằm ngoài việc thu mua.

15665589_1138418599559568_3246338543164798196_n
Ông Đỗ Văn Nghĩa khóc nức nở bên phần mộ của người thân khi dự án "ép' phải di dời.

Nằm hiu quạnh giữa đống bùn đất cao hơn 2m, ngôi mộ nhỏ của gia đình ông Đỗ Văn Nghĩa nằm lọt thỏm giữa công trường rộng lớn. Lội bì bõm trong nước, ông Nghĩa cắm nén hương thơm lên nấm mồ của người người thân. Rồi ông ôm mặt khóc nức nở như một “đứa trẻ”, khi phần mộ ấy đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm bởi bùn đất san lấp mặt bằng từ dự án.

Theo đó,  ông Nghĩa, vốn sinh ra và lớn lên tại thôn Nghè, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Khi lớn lên ông theo tiếng gọi của Tổ quốc “xẻ dọc” dãy trường sơn đi cứu nước. Sau khi giải ngũ trở về quê hương làm kinh tế, nhưng đồng chiêm trũng, đất đai ít, trong khi gia đình đông anh em, ông đành từ biệt quê hương lên Sơn La lập nghiệp.

Mấy ngày vừa qua, ông đau đớn, buồn tủi khi nghe tin nơi an nghỉ của người thân mình đang sắp bị nhấn chìm bởi “biển đất”. Nghe tin vậy, ông liền bắt xe từ Sơn La chạy về quê xem tình hình thế nào. Và giờ đây, trong giây phút nhìn ngôi mộ của người thân sinh nằm lọt thỏm giữa hố sâu đầy nước, ông Nghĩa không thể kìm nén cảm xúc.

unnamed (3)
Dự án thực hiện việc "ngăn sông cấm chợ" trên con đường huyết mạch phục vụ sản xuất của người dân thôn Nghè Thượng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nghĩa cho biết: “Tôi xa nhà lập nghiệp cũng đã lâu nhưng không năm nào tôi quên, tôi bận mà không dành thời thắp cho người thânmột nén hương. Dù nghèo đói, anh em chúng tôi vẫn gom góp mỗi người một ít để xây dựng lại mộ cho các cụ mồ yên, mả đẹp. Vậy mà giờ đây tôi thấy xót quá…chẳng hiểu, chuyện gì đang xảy ra…ai lại nỡ lòng đổ đất vùi lấp mồ mả gia tiên của gia đình chúng tôi như vậy”, ông Nghĩa nói.

 Nếu dự án là các công trình phúc lợi, vì lợi ích quốc gia, hợp pháp thì chúng tôi sẵn sàng chấp hành, tìm nơi an nghỉ mới cho người thân. Tuy nhiên, nếu d án phục vụ lợi ích cá nhân và không chấp hành các quy định của pháp luật thì chúng tôi không thể chấp nhận. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu chính quyền địa phương, chủ dự án phải minh bạch thông tin dự án ", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Mang côn đồ "ép" dân?

Trong dự án tại xã Liêm Sơn triển khai gấp gáp khiến cuộc sống của người dân thôn Nghè Thượng đảo lộn, chưa hết bàng hoàng thì những động thái từ phía chính quyền và doanh nghiệp càng khiến người dân choáng váng.

unnamed (4)
Dự án này đang vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ người dân, song không thấy có động thái can thiệp, đối thoại nào từ chính quyền địa phương cũng như chủ dự án.

Theo một người dân đề nghị được giấu tên, ngôi nhà của anh cũng nằm trong dự án nên đã bị “o ép” cưỡng chế. “Ngôi nhà của tôi xây dựng trên đấđất nông nghiệp…nên họ chỉ hỗ trợ bằng 30%. Điều đáng buồn là, khi họ cưỡng chế xong họ mới cho tạm ứng kinh phíMặc dù tôi không chấp thuận nhưng có một cán bộ đã đe dọa tôi rằng nếu không nghe theo sẽ cho xe tải đâm chết nên tôi cũng sợ…đành để họ làm gì thì làm…”

Do bức xúc trước dự án thiếu minh bạch, sau buổi họp ngày 19/12/2016 ông Đỗ Văn Thực và một số hộ dân trong thôn đã mang máy ảnh ra chụp hiện trường mà doanh nghiệp đang đổ đất xâm phạm đến các ngôi mộ. Khi đang chụp ảnh thì ông Thực bị một nhóm người lạ, trong đó có một người xưng tên là Bá ra ngăn cản và giơ gậy lên định đánh ông nhưng rất may mọi người vào can ngăn kịp thời . Mặc dù, không thực hiện hành vi nhưng Bá vẫn buông lời chửi bới, đe dọa tôi và gia đình ông.

unnamed (6)
Ngôi mộ tổ của gia tộc họ Đỗ có niên đại hàng trăm năm lịch sử bỗng chốc "bị ép" di dời bởi một dự án "mập mờ", không rõ tên, không bản quy hoạch...

 “Trước sự hung hãn của những người trong công trường, chúng tôi không rất lo lắng, sợ hãi. Là một đảng viên kiên trung, sống và làm việc theo pháp luật, tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự việc, đồng thời có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ tính mạng của tôi và gia đình”, ông Thực nói.

Tạp chí GTVT tiếp tục thông tin ở bài sau./.

Ý kiến của bạn

Bình luận