Hãng hàng không Israel chia tay phi đội "chim sắt" bằng cách chẳng giống ai

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Xã hội 10/11/2019 07:58

Vẽ chính xác phết ấy chứ, chắc hẳn nhân viên điều hướng bay đã phải tính toán kỹ lắm!

5dc0002fe0ee7e277c394c24-15729456333907378150
Đường bay của chiếc 747 

El Al, hãng hàng không Israel vừa có một màn chia tay không giống ai với phi đội Boeing 747 của mình. Trước khi dàn “chim sắt” được cho về hưu, El Al đã điều hướng chiếc 747 cuối cùng còn trên không một đường bay kỳ dị: chiếc máy bay vẽ nên hình … chiếc máy bay trên bầu trời.

Trong tác phẩm nghệ thuật “trên trời” này, chiếc máy bay to lớn chính là cây cọ, và người nghệ sĩ chính là những chuyên gia đã tính toán chặng bay và vẽ đường cho 747. Cây cọ mang số hiệu LY1747 rời Rome và bay tới Tel Aviv, đã bay trên Biển Địa Trung Hải để vẽ nên tác phẩm để đời.

Trang web theo dõi đường đi của máy bay toàn thế giới, Flightradar24 đã nhận thấy quãng đường kỳ lạ mà chiếc 747 đã đi, đã công bố cho bàn dân thiên hạ biết về màn chia tay độc nhất vô nhị của hãng El Al.

Theo Flightradar, chiếc phi cơ đã bay quanh khoảng 2 tiếng trước khi bắt đầu tác phẩm nghệ thuật. Dữ liệu bay cho thấy nó đã bay thấp xuống để thực hiện bức vẽ trên không, nét vẽ của bức tranh dài khoảng 160 km.

Nói chút về “cây cọ” đặc biệt: dòng máy bay 747 là loại phi cơ phục vụ hàng không dân dụng lâu đời nhất. Lần đầu tiên 747 bước vào phục vụ hành khách toàn thế giới là hồi 1970, đã chiếm được cảm tình của vô số hành khách thường xuyên phải di chuyển bằng đường không. Thời điểm hiện tại, vẫn một số hãng sử dụng 747, nhưng số lượng đã thưa thớt dần.

Đầu năm nay, Boeing cho ra mắt dòng máy bay 777X mới, sẽ là phương tiện thay thế cho 747 và cả dòng 777s đang hoạt động trên toàn thế giới.

Chiếc phi cơ lớn của tương lai sẽ là Boeing 777-9”, phó chủ tịch mảng marketing của Boeing, Randy Tinseth nói. 

Ý kiến của bạn

Bình luận