Hai bà cháu chết thảm vì người 5 tiền án luống cuống lái taxi

Đường dây nóng 18/03/2017 06:39

'Nghịch' chiếc taxi do khách gửi, Tuấn gạt gần số, đạp chân ga trong lúc hoảng loạn khiến chiếc xe vọt đi, tông chết hai bà cháu đang ngồi bên kia đường.

 

IMG_4285_1
Bị cáo Tuấn tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Vân Thanh (Zing news)

Hôm nay, Nguyễn Quang Tuấn (44 tuổi) được TAND Hà Nội mở phiên xử xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Chủ tọa công bố bản án sơ thẩm của TAND quận Hoàn Kiếm cho thấy Tuấn có 5 tiền án, 2 tiền sự về các tội Giết người, Trộm cắp tài sản. Sau bản án 11 năm tù tội Giết người, năm 2016, Tuấn về địa phương sinh sống.

Sống cùng cha mẹ già, không công việc, Tuấn nhận làm bảo vệ trông giữ xe tại một điểm tự phát trên phố Hồng Hà (phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Chiều 3/3/2016, một tài xế taxi gửi xe và đưa chìa khóa cho Tuấn giữ.

Sau khi khách đi, Tuấn ngồi vào ghế lái ngủ. Ít phút sau, anh ta nổ máy để nghe nhạc, bật điều hòa. Do không biết điều khiển ôtô, Tuấn lấy tay gạt cần số khiến xe di chuyển.

Hoảng loạn, Tuấn đạp chân ga khiến chiếc taxi lao ra đường, đâm vào 2 bà cháu đang ngồi bế nhau bên đường khiến các nạn nhân tử vong. Với hành vi trên, Tuấn bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 7 năm tù.

Quá trình thẩm vấn, cấp phúc thẩm cho rằng không có tình tiết mới nên tuyên y án với Tuấn.

Ý kiến của bạn

Bình luận