Hà Nội: Cận cảnh ngôi nhà nằm lơ lửng trên triền đê

Tác giả: Nhuệ Giang

saosaosaosaosao
Xã hội 18/05/2015 22:05

Nằm chênh vênh trên đê Yên Phụ (tổ 9, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), ngôi nhà “tạm” ấy đã có thâm niên nhiều năm nay mặc cho những nguy hiểm đang ngày ngày rình rập.

ngoinha
 Ngôi nhà được mọc lên để phục vụ việc bán hàng ăn

Nằm chênh vênh trên đê Yên Phụ (tổ 9, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), ngôi nhà “tạm” ấy đã có thâm niên nhiều năm nay mặc cho những nguy hiểm đang ngày ngày rình rập.

Sự “nguy hiểm” đó được thể hiện trên từng thanh xà, kèo… đã bị mối mọt nhưng vẫn chống đỡ cho cả khối nhà.

ngoinha3
Thanh xà, kèo, cột chống đỡ của ngôi nhà bị mục nát 

Thậm chí, chỉ có khoảng 1/2 diện tích ngôi nhà nằm trên đất, 1/2 còn lại “lơ lửng” ở triền đê. Trong ngôi nhà đó, “sự sống” và sinh hoạt của con người vẫn diễn ra hàng ngày.

 Theo bà Thìn (tổ trưởng tổ dân phố số 9), đây là khu đất thuộc 1 dự án đang xây dựng dở dang được người dân chiếm dụng và “cơ cấu” thành quán ăn.

Cũng nhiều lần bà Thìn ra nhắc nhở cả vấn đề an toàn tính mạng con người và vệ sinh môi trường, nhưng những người “chủ” ở đây vẫn “bỏ lơ” sự quan tâm ấy của chính quyền địa phương để tiếp tục “phiêu” trên con đường mưu sinh.

ngoinha1
Người dân vô tư ăn uống trên ngôi nhà lơ lửng trên đê Yên Phụ

Nhắc tới ngôi nhà này, nhiều người dân sống quanh khu vực cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Nhưng cũng không ít người đặt ra câu hỏi, tại sao ngôi nhà ấy lại có thể trụ lại được lâu như thế?

ngoinha2
Ngôi nhà lơ lửng này có diện tích khoảng 30m2

Vì trên mảnh đất này đã được “hô biến” thành quán ăn nên người dân mặc cho sự nguy hiểm vẫn vô tư thưởng thức đặc sản ở đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận