Được CSGT trao lại chiếc xe bị mất, chủ xe không tin vào mắt mình

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 20/09/2017 08:50

Khi nhận lại tài sản, chủ nhân đã không tin vào mắt mình khi chiếc xe được độ lại theo phong cách thể thao hoàn toàn mới.


Sáng ngày 19 - 9, Đội CSGT số 5, CATP đã tiến hành trao trả chiếc xe máy bị mất cách đây 1 năm cho anh Nguyễn Văn Đỉnh (ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình). Đây là chiếc xe tang vật vụ trộm xẩy ra cách đây 5 tháng bị tổ công tác Y10/141 bắt giữ.

Theo Trung tá Phùng Văn Minh, Đội phó Đội CSGT số 5 - Tổ trưởng Tổ công tác Y10/141, vào 20h ngày 4/5/2017 khi Y10 làm nhiệm vụ tại Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên phát hiện Trần Minh Đạt (SN 1994 ở Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe wave không BKS đã tiến hành kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Đạt không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe.

IMG_1685
Đội CSGT số 5, CATP đã tiến hành trao trả chiếc xe máy bị mất cách đây 1 năm cho anh Nguyễn Văn Đỉnh (ở Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình).

Ngày 23/8/2017, Đạt có đến Đội CSGT số 5 khai báo mua chiếc xe trên của một người không quen biết trên mạng xã hội chotot.com.vn với giá 3 triệu đồng. Khi mua xe không có đăng ký xe, 2 bên chỉ thoả thuận bằng miệng mà không làm thủ tục sang tên đổi chủ theo quy định.

Từ khai nhận trên, Đội CSGT đã tìm ra chủ nhân đích thực của chiếc xe là anh Đỉnh. Khi được thông báo, anh Đỉnh cho biết vào lúc 1h ngày 29/12/2016 khi để chiếc xe BKS 17B8 - 138.21 tại công trình ngõ 157B Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội thì bị kẻ gian lấy cắp. Khi bị mất tài sản anh Đỉnh đã không trình báo với cơ quan công an.

Sáng hôm nay (19/9) khi nhận lại tài sản, anh Đỉnh đã không tin vào mắt mình khi chiếc xe được được độ lại theo phong cách thể thao hoàn toàn mới. Anh Đỉnh cho biết, vô cùng xúc động khi được thông báo nhận lại tài sản bị mất và do không nghĩ tìm lại được nên anh đã không trình báo với cơ quan công an.

Ý kiến của bạn

Bình luận