'Dị nhân tâm pháp' gửi tâm thư chúc Tết xuân Mậu Tuất năm 2018

Tác giả: Lê Hữu Minh

saosaosaosaosao
Xã hội 16/02/2018 09:42

Nhân dịp năm mới 2018, “Dị nhân Tâm pháp” Bùi Quang Vinh gửi Tâm thư chúc tết mừng xuân trên đỉnh Hương Sơn.


“Dị nhân Tâm pháp” Bùi Quang Vinh là người đã tìm ra 80 hang động cổ tại núi rừng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. “Dị nhân Tâm pháp” Bùi Quang Vinh là người sáng tạo ra bộ môn Tâm pháp độc nhất vô nhị ở Việt Nam và trên thế giới.

Nhân dịp năm mới đón xuân những giờ phút thiêng liêng giao cảm, mùa xuân bao giờ cũng mong của mỗi con người – mùa xuân của đất trời, của lòng người, mùa xuân của niềm tin đổi mới, hội nhập và phát triển, “Dị nhân Tâm pháp” Bùi Quang Vinh gửi Tâm thư đến Tạp chí GTVT và toàn thể nhân dân lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng.

Bằng triết lý học của Phật, ông gửi những điều thiêng liêng của bức Hồn thiêng sông núi của non sông đất Việt – “Bức Thần, Tịnh Tâm, Tình Mẫu tử và Bồ đề tâm của Phật”.

B831FAE6-9EA9-4B23-9B72-4E6CA1D64F60.
 

 

60A1C19B-ECB3-4012-B953-CF1C6EC64A38.
 

Thầy giải nghĩa bức: “Bồ đề tâm”

Thành kính tự tâm trước Phật đài

Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai

Từ bi tỏa sáng đài sen báu

Để cho con nương náu cậy nhờ.

9236505A-F897-44A3-ADE2-D40420D57E99.
 

 

4CCDE80B-1033-4192-8183-143807D6AC53.
 

 

Thầy giải nghĩa bức “Tình Mẫu tử”

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gian khổ cuộc đời không gánh nặng bằng cha.

Cha mẹ ân sâu tựa đất trời,

Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi.

Mở vòng tay lớn dìu con trẻ,

Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.

Chắp tay cầu nguyện Phật trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời bên con.

Cha mẹ nhận một đời bão tố,

Để cho con mãi mãi bình yên.

Mẹ cha mẹ một nắng hai sương,

Nuôi con khoan nhặt đoạn đường khúc ca.

Cuối sông đầu chợ bôn ba,

Nuôi con bạc tóc nếp già hoằn sâu.

Cha là hoa phấn giữa đời,

Thiên thu tình mẹ sáng ngời trong con.

Đôi vai mẹ mỏi mòn thân cát bụi,

Gánh tình thương rong ruỗi giữa chợ đời.

Người con yêu quý nhất đời,

Chính là mẹ đó tuyệt vời trong con.

Mẹ lặn lội âm thầm trong mưa nắng,

Để cho con bản sắc của hương đời.

Trong gian khó con thấy mẹ ở đó,

Mẹ mỉm cười con vững bước đứng lên.

Ôi một  lời sao cho đủ nghĩa,

Xin mẹ vui con đang cố thành người.

13F56371-DD92-4050-9542-2AB8A49B6A2F.
 

 

6C700B9A-B594-493D-B55C-BD9B2F2EAE66.
 

 

Thầy giải nghĩa bức “Thần” (Thần bí)

Cam Lồ chất ngất núi bao la

Đông tạc sườn non vẻ nuột nà

Nét tạc giấu thần vàng chuốt móng

Sương ngưng gốc thụ ngọc in da

Sáo reo gió thổi ngàn thông quệt

Song vắng mây buông bóng nguyệt qua

Một hạt cỏn con tàng thế giới

Thơ nồng trong cảnh rộn lòng ta

Hương Sơn du khách đi vào

Cảnh kia hồ dễ chuốt chao tuột cùng

Mây bay trên đá chập trùng

Bước chân trên đá tưởng chừng trên mây

Phải chăng tiên cảnh là đây

Du lòng theo cánh gió mây xoay thành

Hoa in vách đá hóa tranh

Chim khôn đưa tiếng bên nhành hoa mai

Vui lòng mình tưởng lòng ai

Say lòng cao hứng vịnh vài câu thơ.

1B72126A-075B-43DD-9833-77E872CBBF79.
 

 

D5C4D00C-6040-4FB1-A0E4-1757A2712B6E.
 

 

Thầy giải nghĩa bức “Tịnh Tâm”

Quan Âm chư Phật chơn truyền,

Hiển linh thị hiện quả duyên trọn lành.

Biến thiên vô lượng kiếp danh,

Huyền linh diệu cảm độ sanh cứu đời.

Chính tâm luyện pháp cố tầm,

Thành tâm nguyện đạo uyên thâm chơn truyền.

Nguyện tâm nhân loại bình yên,

Sớm tầm hạnh đạo quả duyên phước lành.

Đồng thư chúc xuân an lạc cát tường

Ngọc thư tâm pháp

Thư bút

Dị nhân tâm pháp Bùi Quang Vinh.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận