"Dị nhân tâm pháp" Bùi Quang Vinh chúc mừng năm mới qua 6 chữ vàng

Xã hội 29/01/2017 17:17

Đầu năm mới Đinh Dậu 2017, "dị nhân tâm pháp" Bùi Quang Vinh gửi tặng 6 chữ vàng "Nam Mô A Di Đà Phật" và các chữ tâm pháp: Đức Lưu Quang, Phúc, Tâm, Nhẫn, Tài Thành và thơ chúc Tết Tạp chí GTVT.


"Dị nhân tâm pháp" Bùi Quang Vinh là người đã tìm ra trên 80 hang động cổ tại vùng rừng núi Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) và sáng tạo ra bộ môn tâm pháp độc nhất vô nhị ở Việt Nam và trên thế giới.

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017, "Dị nhân tâm pháp" Bùi Quang Vinh gửi đến Tạp chí GTVT và toàn thể nhân dân lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, như ý cát tường, đắc tài tiến bảo.

Bằng tâm huyết tự đáy lòng mình, ông gửi gắm những điều thiêng liêng, ý nghĩa nhất qua 6 chữ vàng "Nam Mô A Di Đà Phật" và các chữ tâm pháp: Đức Lưu Quang, Phúc, Tâm, Nhẫn, Tài Thành. Và các chữ Tâm pháp được "Dị nhân tâm pháp" Bùi Quang Vinh giải nghĩa như sau:

 Chữ “Nam mô A Di Đà Phật”

IMG_2358

 Thầy giải nghĩa 6 chữ vàng “Nam mô A Di Đà Phật”

Chữ Nam con bớt lòng tham

Đã biết quy y Phật không làm bất nhân

Chữ Mô dẹp hết khỏa thân

Dìn lòng kính tín trí thành từ bi

Chữ A tâm thiện chứng trì

Mười phương chư Phật phù trì cho con

Chữ Di con bớt sát sinh

Không ở độc ác không khinh mọi loài

Chữ Đà vốn ở trên đời

Anh em yêu mến không màng của nhau

Chữ Phật vốn ở trong nhà

Phát lòng kính tín tại gia sẽ thành

Phật không ở quá xa vời

Phật luôn hiển hiện trong người chúng ta

Phật là Mẹ Phật là Cha

Đã sinh đã dưỡng dạy ta thành người.

Chữ: “Đức Lưu Quang”

2

Thầy giải nghĩa chữ “Đức Lưu Quang” 

Cây có gốc mới nảy cành xanh lá 

Nước có nguồn mới có biển cả sông sâu

Con người ta xuất phát từ đâu

Biết từ tiên tổ mai sau mới có mình

Công tiên tổ dựng thành từ trước

Đức nhân tài giờ con cháu được hiển vinh

Ngày giỗ ngày tết ta phải kính thành

Trông nom phần mộ tỏ tình nhớ ơn

Công ơn thiên địa đức cao dày

Non cao biển rộng khó mà sánh tày

Nguyện chiếu đèn thuyền soi vũ trụ

Nguyện rung trống pháp tỉnh năm châu

Nguyện long vàng đá không phai nhạt

Nguyện đạo thân như chẳng phiền lay

Nguyện được mẹ cha đời ngự tọa

Sen vàng cửu phẩm ngát hương bay. 

Chữ “Phúc”

1

Thầy giải nghĩa chữ “Phúc”

Bình tâm tu đức lưu trường phúc   

Phúc trí kỳ tài thái thịnh vinh

Vinh nghiên khai bút bút khai hoa

Vạn sự liên hoàn phúc lộc đa

Đa tử đa tôn đa phú quý

Đắc tài đắc lộc đắc thiên vinh.

IMG_2361

 Chữ “Tâm”

unnamed


 Thầy giải nghĩa chữ “Tâm”

Chân tâm sở đắc thiên nhiên thịnh

Chính pháp hưng truyền vạn đại vinh

Lòng thành đạt được ngàn năm thịnh

Chính pháp hưng truyền vạn thuở vinh

Chân chính lòng chính

Tâm pháp thành pháp

Sở hưng đạt hưng

Đắc truyền được truyền

Thiên vạn ngàn vạn

Năm thuở muôn thuở

Thịnh vinh thịnh vinh.

Chữ “Nhẫn"

IMG_2363

 Thầy giải nghĩa chữ “Nhẫn”

Nhẫn cho cha mẹ phúc hồng

Nhẫn thân thanh thản tâm hồn thanh cao

Nhẫn thêm dành trọn non sông

Nhẫn nhưng không nhịn đứng trông kẻ thù 

Chữ “Tài thành”

IMG_2364

 Thầy giải nghĩa chữ “Tài Thành”

Ơn cha nghĩa mẹ sinh thành

Cưu mang sinh trưởng tình thương vẹn trọn

Nhớ khi thơ ấu còn non

Lo từ giờ phút cho con an lành

Chẳng rời một bước không đành

Khi đau khi ốm dữ lành khốn thay

Trông con từng tháng từng ngày

Mau mau khôn lớn lo thầy dạy con.

IMG_2365

 Chúc xuân cát tường

Muôn đường may mắn

Tròn chặn phúc lai

Đắc tài tiến bảo

Thần tài ngũ phúc giáng lâm môn

Thủy hỏa long thần quyết chấn môn

Phu phụ cháu con đồng kính lạy

Mười phương tám hướng đức càn khôn 

Đồng thư chúc xuân an lạc cát tường

Ngọc thư tâm pháp Bùi Quang Vinh.

Ý kiến của bạn

Bình luận