Dân đập cửa xe cứu ba người thoát khỏi ôtô bốc cháy

Đường dây nóng 04/02/2019 07:36

Lái ôtô từ TP HCM về quê ăn Tết, khi đến Hà Tĩnh, do buồn ngủ nên anh Tú tấp vào lề đường nghỉ thì xe bốc cháy.

 

boc-chay-6352-1549185141
Ôtô 7 chỗ chỉ còn lại khung sắt. 

Khoảng 5h ngày 3/2, anh Bùi Văn Tú (35 tuổi, trú Quảng Ninh) lái ôtô 7 chỗ chở hai người khác chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Khi qua phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), do buồn ngủ nên tài xế dừng xe bên lề đường, nổ máy cùng bạn nghỉ ngơi để lấy sức tiếp tục hành trình.

Vài chục phút sau, ôtô bốc cháy dữ dội, nhưng ba người phía trong không hay biết. Người dân đi đường vội vàng đập cửa tri hô. Anh Tú và hai người bạn tỉnh dậy, mở cửa vùng thoát an toàn. 

Công an Hà Tĩnh điều xe chữa cháy tới dập lửa, song hỏa hoạn đã thiêu rụi chiếc xe, chỉ còn lại khung sắt. Ước tính thiệt do vụ cháy 600 triệu đồng.

Tài xế Tú trình bày thuê ôtô của một người ở TP HCM, sau đó chở bạn cùng về quê ăn Tết song không may gặp nạn.

Ý kiến của bạn

Bình luận