Đại tang 8 người ở Quảng Ninh vì mưa lũ dị thường

Xã hội 29/07/2015 22:12

Nhìn 8 chiếc quan tài nối nhau trong nhà tang lễ, hàng ngàn người có mặt trong đám tang đã không ngăn nổi nước mắt.

Họ là nạn nhân của vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 28/7 vì mưa lớn kéo dài bất thường tại Quảng Ninh.

Người đàn ông duy nhất sống sót trong gia đình là anh Cao Xuân Vỹ (37 tuổi, tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Quảng Ninh) không thể có mặt lo tang lễ cho cả nhà vì hiện đang nằm điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Vào khoảng 22h đêm qua 28/7, thi thể 2 nạn nhân còn lại trong gia đình xấu số trên là bà Nguyễn Thị Thược, (SN 1940) và cháu Cao Xuân Việt (SN 2001, con trai của anh Vỹ) đã được tìm thấy.

Tổng cộng 8 thi thể đều là thành viên trong một gia đình đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để bảo quản chờ mai táng.

Lúc 14h chiều 29/7, đám tang 8 nạn nhân đã diễn ra. Ngoài người thân, họ hàng của gia đình còn có rất nhiều bạn bè, bạn học của các con, cháu nhà bà Thược.

Có mặt từ rất sớm tại nhà tang lễ, cả lớp học của nạn nhân xấu số Cao Xuân Việt mắt đỏ hoe khi nhìn di ảnh bạn. Trong nhà tang lễ, 8 chiếc quan tài nối bên nhau khiến người đến dự không cầm được nước mắt.

Một số hình ảnh ngày đại tang của gia đình bà Nguyễn Thị Thược và các con cháu chiều 29/7:

1Cáo phó ghi tên 8 thành viên trong gia đình.

2

3Rất đông học sinh cùng lớp với cháu Cao Xuân Việt đến viếng bạn và người thân của bạn.

4

58 chiếc quan tài được chuẩn bị cho 8 nạn nhân xấu số cùng một gia đình.

6

7Không ai cầm nổi nước mắt khi thấy hương án.

8Mất mát quá lớn, đột ngột vì đợt mưa lũ dị thường.

Ý kiến của bạn

Bình luận