CSGT Hà Nội hết lòng vì cặp mẹ con bị thất lạc hành lý

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
10/02/2017 06:47

Đội CSGT số 6 cũng đã chủ động hỗ trợ tiền vé và đưa 2 mẹ con chị Ban ra bến xe Mỹ Đình về Ninh Bình.


Theo thông tin từ Ban chỉ huy Đội CSGT số 6 - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (CA TP. Hà Nội), khoảng 7h sáng ngày (9/2) khi tổ công tác gồm Thượng úy Trần Quang Chinh, Trung úy Nguyễn Văn Tuân đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Phạm Hùng thì phát hiện hai mẹ con chị Vũ Thị Ban sinh năm 1980 cùng cháu Vũ Tuệ Linh sinh năm 2005 (quê Gia Phú, Gia Viễn, Ninh Bình) do trong quá trình đi xe khách từ Ninh Bình đến sân bay Nội Bài, khi đến Hà Nội để lên xe trung chuyển đã bị thất lạc toàn bộ đồ và giấy tờ tuỳ thân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Đội CSGT số 6 – PC67 Công an TP Hà Nội, đưa hai mẹ con chị Ban về trụ sở làm việc ân cần thăm hỏi, bố trí ăn uống và địa điểm để hai mẹ con chị Ban nghỉ ngơi.

IMG_2772
Đội CSGT số 6  hỗ trợ tiền vé và đưa 2 mẹ con chị Ban ra bến xe Mỹ Đình về Ninh Bình.

Cùng thời điểm đó, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 6 đã triển khai kế hoạch ra bến xe Mỹ Đình tìm lại đồ đạc cá nhân cho chị Ban nhưng không có kết quả. 

Tại trụ sở làm việc, chị Ban cho biết, trên đường đi, toàn bộ giấy tờ tùy thân bị mất được đựng trong balo bao gồm: 1 CMND (Số CMND: 164440467), 1 bằng lái xe mô tô, 1 giấy khai sinh của bé Nguyễn Vũ Tuệ Linh, 1 giấy đăng ký kết hôn, thẻ ATM... và nhiều đồ đạc cá nhân đã bị thất lạc.

Sau đó, Đội CSGT số 6 cũng đã chủ động hỗ trợ tiền vé và đưa 2 mẹ con chị Ban ra bến xe Mỹ Đình về Ninh Bình.

Ý kiến của bạn

Bình luận