Con dốc "phản trọng lực": Một trong những điểm thú vị nhất trên thế giới

Bạn đọc 19/03/2017 05:48

"Leo dốc chưa bao giờ dễ đến thế" có lẽ là điều mà các bạn sẽ thốt lên khi đến với những con dốc phản trọng lực

doc-phan-trong-luc

Chẳng cần phải lái, xe nó cứ thế từ từ trôi thôi.

Thế giới muôn màu luôn tồn tại những địa điểm kỳ bí mà tại đó, những quy tắc vật lý tưởng chừng như bị đảo ngược hoàn toàn. Chẳng hạn như, có những nơi mà tại đó, những chiếc ô tô cứ từ từ trôi lên đỉnh dốc, còn những người đạp xe đạp xuống dốc lại cực kỳ khó khăn. Những địa điểm như vậy, được gọi chung bằng một cái tên - đồi trọng lực.

Hai ngọn đồi trọng lực khá nổi tiếng trên thế giới là Confusion Hill tại California, và Magnetic Hill tại Canada. Nơi đây đã từng là tâm điểm của những nghi vấn về ma thuật, cũng như từng bị nghi ngờ là nơi chôn vùi những khối đá nam châm không lồ. Những ngọn đồi này đều có một điểm chung - nếu bạn lái xe tới chân dốc và đỗ xe lại đó, chiếc xe của bạn sẽ từ từ trôi lên trên đỉnh dốc.

Vậy nếu không phải là ma thuật, thì chuyện gì đang thực sự diễn ra vậy? Hóa ra, sự thật về hiện tượng này chỉ là một màn ảo ảnh thị giác do thiên nhiên tạo ra để đánh lừa con người mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là, màn ảo ảnh này "thật" đến nỗi, bạn sẽ không thể nhận ra chúng nếu như không có sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng.

Cụ thể là, nếu bạn sử dụng các thiết bị khảo sát địa hình, kết quả thu được sẽ cho thấy, đỉnh dốc thực ra là chân dốc và ngược lại.

"Khi đi trên con đường này, bạn sẽ có ảo giác là bạn đang đi lên trên dốc, trong khi thực tế là bạn đang đi xuống" - nhà vật lý học Brock Weiss tại trường Đại học Pennsylvania chia sẻ.

Nhưng, nếu như con dốc này đủ dốc để xe có thể có đà mà trôi được như vậy, thì làm sao mà chúng ta có thể dễ dàng bị con mắt đánh lừa hết lần này qua lần khác? Theo lý giải của các nhà tâm lý học, nguyên nhân của hiện tượng này nằm ở đường chân trời. Hầu hết vị trí của các ngọn đồi trọng lực không cho chúng ta nhìn thấy chính xác đường chân trời nằm ở đâu - khiến cho chúng ta mất đi một điểm mốc để so sánh.

"Đây là một vùng đất nghiêng, và đoạn đường của chúng ta cũng nghiêng như vậy, nhưng với một góc nhỏ hơn. Và thế là chúng ta bị xáo trộn vị trí của chân dốc và đỉnh dốc" - ông Rob Macintosh, đến từ trường Đại học Edinburgh cho hay.

Ý kiến của bạn

Bình luận