Chạy quá tốc độ, thanh niên cãi cảnh sát 'Ferrari nó phải thế!'

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 20/04/2019 20:43

Một nam tài xế bang Florida đã bị bắt sau khi lái siêu xe Ferrari ở tốc độ 160 km/h. Người này cãi cảnh sát rằng tốc độ đó mới xứng với một chiếc Ferrari.

97e796b2ferrariflorida
Gabriel Molina, chủ xe Ferrari bị cảnh sát Mỹ bắt vì chạy quá tốc độ. Ảnh: Carcsoops.

Theo văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Monroe, nam tài chế 29 tuổi Gabriel Molina bị phát hiện lái xe thiếu thận trọng trên Cao tốc 1 ở Florida Keys hôm 14/4.

Ban đầu chiếc Ferrari di chuyển ở tốc độ 120 km/h. Sau khi bị cảnh sát rượt đuổi, tài xế bất ngờ tăng tốc lên 160 km/h, đồng thời tắt đèn pha. Thời điểm đó đang là 2h sáng, các phương tiện di chuyển trên đường phải bật đèn.

Gabriel Molina bị chặn tại một trạm xăng và bị còng tay sau đó. Nam tài xế thừa nhận chạy xe quá tốc độ nhưng lại cho rằng xe của anh là Ferrari nên nó phải chạy nhanh như thế.

r336_479_1653_1079_w1200_h678_fmax
Cô gái đi cùng xe với Gabriel Molina không bị khởi tố. Ảnh: Carscoops.

 Nữ ngồi cùng xe với Gabriel Molina khai với cảnh sát rằng Molina thấy đèn hiệu và còi của cảnh sát nhưng không dừng lại. Nam tài xế đã phớt lờ yêu cầu lái xe chậm lại của cô gái.

Trong thông báo cáo chí đưa ra, văn phòng cảnh sát trưởng Hạt Monroe không buộc tội cô gái ngồi trên xe. Về phần Gabriel Molina, tài xế này bị buộc tội chạy trốn cảnh sát và phải ra tòa vào ngày 7/5 tới đây.

Gabriel Molina đã nhiều lần vi phạm luật giao thông. Tờ Miami Herald cho biết, trong khoảng thời gian từ 2013-2019 nam tài xế này đã nhận 9 vé phạt, trong đó có lần chạy xe 160 km/h trong khu vực chỉ cho phép 88 km/h.

Tài xế 29 tuổi người Florida đã phải đóng tổng cổng 2.411 USD tiền phạt trong các năm qua.

Ý kiến của bạn

Bình luận