Cháu bé đi lạc được CSGT “cứu đói” và tìm lại người thân

Tác giả: Lê Minh

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 22/04/2018 06:52

Trong lúc gia đình đang hoảng loạn thì được cán bộ Đội CSGT số 6 có tìm thấy một cháu nhỏ.


F34574F2-140A-445C-B058-CFDD7B361D7A.
Cháu bé được Đội CSGT số 6 hỗ trợ về với gia đình

Thông tin từ Đội CSGT số 6, Công an TP.Hà Nội cho hay, vào khoảng 18h giờ 21/4, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực ngã Tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội), thượng sĩ Nguyên Cao Bằng, thuộc đội CSGT số 6 đã phát hiện một cháu bé trai vừa đi vừa khóc.

Nghi bé trai bị lạc, thượng sĩ Bằng đã tiến lại hỏi thăm. Do vì hoảng sợ nên cháu bé không nói bố mẹ là ai. Lúc này, thượng sĩ Bằng đã liên hệ với tổ công tác đưa cháu về trụ sở để tìm cách xác minh, liên hệ với bố mẹ cháu.
Khoảng 20h tối, anh Nguyễn Trọng Nhật Minh (phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy) là bố cháu bé đã tới đón.

Theo anh Minh, con anh là cháu Nguyễn Trọng Nhật Anh (6 tuổi), do buổi chiều cùng ngày đã ra ngoài cổng để chơi, do không để ý nên đã đi lạc. 

829E71F5-522B-469D-AFC3-73690DA1BE71.
Trong lúc chờ gia đình tới đón, cháu bé được CSGT chăm sóc đặc biệt

Phát hiện, gia đình đã chia nhau đi tìm và báo công an phường, nhưng không thấy. Trong lúc đang hoảng loạn thì được cán bộ phường thông báo đội CSGT số 6 có tìm thấy một cháu nhỏ.

Ngay sau đó, gia đình anh Minh đến trụ sở Đội CSGT số 6 đón cháu Nhật Anh về trong niềm vui vỡ oà hạnh phúc.
Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ CSGT Đội 6, gia đình anh Minh đã viết thư cảm ơn lực lượng, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ CSND.

Ý kiến của bạn

Bình luận