CGST Hà Nội: Úp vội bát mỳ, lót báo trước bụng đi trực mưa rét

Nhật ký cảnh sát 29/01/2016 13:49

Trong những ngày mưa rét kỷ lục, lượng ô tô cá nhân tham gia giao thông tăng đột biến. Một số tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Giữa những chen lấn của các dòng phương tiện, người dân một lần nữa chứng kiến hình ảnh chiến sĩ CSGT dầm mình trong mưa rét làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống…

Ngày 28-1, Thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang, Đội CSGT số 1 dậy từ 4h sáng, chỉnh tề trang phục sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Lúc này ngoài trời mưa rả rích, nền nhiệt độ vẫn dưới 10oC. 6h Giang phải có mặt ở chốt gần Trung tâm Hội nghị quốc gia, làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm TTATGT, phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII. Bữa sáng nhanh gọn với gói mì tôm úp. Chồng chị, Đại úy Đặng Hồng Giang, Đội phó Đội CSGT số 5 cũng đã dậy từ lúc nào dù anh vừa trở về nhà lúc 2h sáng sau một ngày bám chốt cùng tổ công tác 141 làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Vợ chồng Giang lại dắt xe ra khỏi nhà khi đèn đường chưa kịp tắt.

CGST Hà Nội- Gồng mình trong mưa rét để

Lực lượng CSGT đội mưa rét phân luồng điều tiết giao thông.

Chuyện với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang chia sẻ: Vợ chồng cùng ngành cùng nghề, tiếng là ở chung nhà nhưng cứ như vợ chồng Ngâu. Chồng làm Tổ trưởng một tổ công tác 141, thời gian thất thường, đi lại tối ngày và toàn làm ca đêm. Vợ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên địa bàn giờ cao điểm, thời gian gần đây tăng cường cho công tác phục vụ Đại hội Đảng nên gia đình chẳng có phút giây sum họp. Để yên tâm công tác, vợ chồng phải "sơ tán" 2 cháu là Đặng Hồng Phúc và Đặng Phúc Hưng mới 2 tuổi rưỡi và 4 tuổi về nhà ông bà ngoại. Cứ nghe thời tiết báo lạnh xuống dưới 10oC kèm theo mưa gió mà lo, không biết con cái ở nhà thế nào.

"Đứng cả ngày trong lạnh giá và mưa dầm, Giang có thấy oải không?”. Giang cười nói rằng: "Bọn em cũng là người chứ có phải sắt đá đâu. Nhiều lúc chân tay tê cứng, đầu cổ mỏi nhừ, đau ê ẩm nhưng vẫn phải cố. Áp lực giao thông lớn, hễ vắng lực lượng CSGT là xảy ra ùn tắc và tai nạn. Nói thật, mấy hôm mưa rét vừa rồi, em phải liên tục sử dụng thuốc cảm cúm để kháng cự. Vất vả cũng nhiều nhưng vợ chồng em xác định đó là nghề của mình, vinh quang gắn với trách nhiệm mà".

Theo lãnh đạo phòng CSGT (CAHN), mỗi cán bộ chiến sĩ một hoàn cảnh. Người thì vừa ốm dậy, người vừa hết chế độ thai sản, có hai ba chiến sĩ trẻ mới cưới vợ như Thượng sĩ Đỗ Anh Tuấn, Trung úy Nguyễn Vũ Quỳnh… đều được huy động làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, sáng 28-1, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Phạm Hùng bị úng ngập cục bộ do việc thi công các công trình trọng điểm gây ra. Đường tắc, các phương tiện phải nhích từng mét một. Giữa cảnh chen lấn của các dòng phương tiện, người dân thực sự cảm động khi chứng kiến cảnh cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 6 dầm chân dưới thứ nước bùn nhão nhoét, co ro trong giá lạnh để bảo đảm giao thông thông suốt. Bức ảnh Thượng úy Phạm Việt Dũng gồng mình trong giá rét để điều tiết giao thông chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, Thượng úy Dũng rất hăng hái, nhiệt tình với công việc. Bức ảnh mà cộng đồng mạng chia sẻ là những công việc bình thường mà chúng tôi làm hằng ngày.

Tại nút giao thông Trần Phú - Cửa Nam, chúng tôi gặp Thượng úy Phạm Văn Luyến, Đội CSGT số 2 khi đang chỉnh sửa lại quân phục. Luyến nói vừa giải quyết một vụ va chạm giao thông, có bác gái lớn tuổi bị ngã, xe đè vào người không sao đứng dậy được, mình chạy ra hỗ trợ thành thử… Trời lạnh thấu xương, thấy Luyến vận trang phục đông xuân, vẫn áo sơ mi thắt cà vạt..., tôi hỏi: "Mùa đông, CSGT làm nhiệm vụ ngoài đường được mặc áo khoác bông trần và đội mũ bông có vành che kín tai cơ mà?". Luyến cười: "Chốt của em là ngã tư quan trọng, nơi luôn có hệ thống camera giám sát và hàng trăm nghìn ánh mắt của người dân nên việc chỉn chu trang phục hằng ngày phải hết sức coi trọng". Nói rồi, Thượng úy Luyến vén áo ra để lộ mấy tờ báo cũ lót trước bụng rồi nói: "Cái này cản gió cực tốt các nhà báo ạ. Bí quyết của bọn em đấy".

Không chỉ gồng mình trong giá rét bảo đảm TTATGT, những ngày qua, hình ảnh người CSGT tận tâm giúp dân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Khi chứng kiến một số người lang thang cơ nhỡ tá túc trên vỉa hè phố Tràng Tiền, Tràng Thi, lãnh đạo đội CSGT số 1 đã vận động cán bộ, chiến sĩ mua 10 chăn ấm để tặng bà con. Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng nghĩa cử cao đẹp ấy được dư luận xã hội đánh giá cao.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội khẳng định: Lãnh đạo Phòng CSGT đã quán triệt tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải nghiêm túc, nếu thấy nhân dân gặp khó khăn, phải giúp đỡ. Đặc biệt, trong khoảng thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XII, lực lượng CSGT Hà Nội phải tuyệt đối nâng cao ý thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và thực tế nhiều ngày qua, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vững vàng trong giá rét bảo đảm trật tự giao thông đã để lại thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Hôm qua 28-1, Thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang, Đội CSGT số 1 dậy từ 4h sáng, chỉnh tề trang phục sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Lúc này ngoài trời mưa rả rích, nền nhiệt độ vẫn dưới 10oC. 6h Giang phải có mặt ở chốt gần Trung tâm Hội nghị quốc gia, làm nhiệm vụ phân luồng, bảo đảm TTATGT, phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XII. Bữa sáng nhanh gọn với gói mì tôm úp. Chồng chị, Đại úy Đặng Hồng Giang, Đội phó Đội CSGT số 5 cũng đã dậy từ lúc nào dù anh vừa trở về nhà lúc 2h sáng sau một ngày bám chốt cùng tổ công tác 141 làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Vợ chồng Giang lại dắt xe ra khỏi nhà khi đèn đường chưa kịp tắt.

Chuyện với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Thị Thu Giang chia sẻ: Vợ chồng cùng ngành cùng nghề, tiếng là ở chung nhà nhưng cứ như vợ chồng Ngâu. Chồng làm Tổ trưởng một tổ công tác 141, thời gian thất thường, đi lại tối ngày và toàn làm ca đêm. Vợ làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên địa bàn giờ cao điểm, thời gian gần đây tăng cường cho công tác phục vụ Đại hội Đảng nên gia đình chẳng có phút giây sum họp. Để yên tâm công tác, vợ chồng phải "sơ tán" 2 cháu là Đặng Hồng Phúc và Đặng Phúc Hưng mới 2 tuổi rưỡi và 4 tuổi về nhà ông bà ngoại. Cứ nghe thời tiết báo lạnh xuống dưới 10oC kèm theo mưa gió mà lo, không biết con cái ở nhà thế nào.

"Đứng cả ngày trong lạnh giá và mưa dầm, Giang có thấy oải không?”. Giang cười nói rằng: "Bọn em cũng là người chứ có phải sắt đá đâu. Nhiều lúc chân tay tê cứng, đầu cổ mỏi nhừ, đau ê ẩm nhưng vẫn phải cố. Áp lực giao thông lớn, hễ vắng lực lượng CSGT là xảy ra ùn tắc và tai nạn. Nói thật, mấy hôm mưa rét vừa rồi, em phải liên tục sử dụng thuốc cảm cúm để kháng cự. Vất vả cũng nhiều nhưng vợ chồng em xác định đó là nghề của mình, vinh quang gắn với trách nhiệm mà".

Theo lãnh đạo phòng CSGT (CAHN), mỗi cán bộ chiến sĩ một hoàn cảnh. Người thì vừa ốm dậy, người vừa hết chế độ thai sản, có hai ba chiến sĩ trẻ mới cưới vợ như Thượng sĩ Đỗ Anh Tuấn, Trung úy Nguyễn Vũ Quỳnh… đều được huy động làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, sáng 28-1, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Phạm Hùng bị úng ngập cục bộ do việc thi công các công trình trọng điểm gây ra. Đường tắc, các phương tiện phải nhích từng mét một. Giữa cảnh chen lấn của các dòng phương tiện, người dân thực sự cảm động khi chứng kiến cảnh cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 6 dầm chân dưới thứ nước bùn nhão nhoét, co ro trong giá lạnh để bảo đảm giao thông thông suốt. Bức ảnh Thượng úy Phạm Việt Dũng gồng mình trong giá rét để điều tiết giao thông chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trung tá Nguyễn Văn Thành, Đội trưởng Đội CSGT số 6 cho biết, Thượng úy Dũng rất hăng hái, nhiệt tình với công việc. Bức ảnh mà cộng đồng mạng chia sẻ là những công việc bình thường mà chúng tôi làm hằng ngày.

Tại nút giao thông Trần Phú - Cửa Nam, chúng tôi gặp Thượng úy Phạm Văn Luyến, Đội CSGT số 2 khi đang chỉnh sửa lại quân phục. Luyến nói vừa giải quyết một vụ va chạm giao thông, có bác gái lớn tuổi bị ngã, xe đè vào người không sao đứng dậy được, mình chạy ra hỗ trợ thành thử… Trời lạnh thấu xương, thấy Luyến vận trang phục đông xuân, vẫn áo sơ mi thắt cà vạt..., tôi hỏi: "Mùa đông, CSGT làm nhiệm vụ ngoài đường được mặc áo khoác bông trần và đội mũ bông có vành che kín tai cơ mà?". Luyến cười: "Chốt của em là ngã tư quan trọng, nơi luôn có hệ thống camera giám sát và hàng trăm nghìn ánh mắt của người dân nên việc chỉn chu trang phục hằng ngày phải hết sức coi trọng". Nói rồi, Thượng úy Luyến vén áo ra để lộ mấy tờ báo cũ lót trước bụng rồi nói: "Cái này cản gió cực tốt các nhà báo ạ. Bí quyết của bọn em đấy".

Không chỉ gồng mình trong giá rét bảo đảm TTATGT, những ngày qua, hình ảnh người CSGT tận tâm giúp dân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Khi chứng kiến một số người lang thang cơ nhỡ tá túc trên vỉa hè phố Tràng Tiền, Tràng Thi, lãnh đạo đội CSGT số 1 đã vận động cán bộ, chiến sĩ mua 10 chăn ấm để tặng bà con. Giá trị vật chất tuy không lớn nhưng nghĩa cử cao đẹp ấy được dư luận xã hội đánh giá cao.

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội khẳng định: Lãnh đạo Phòng CSGT đã quán triệt tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phải nghiêm túc, nếu thấy nhân dân gặp khó khăn, phải giúp đỡ. Đặc biệt, trong khoảng thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XII, lực lượng CSGT Hà Nội phải tuyệt đối nâng cao ý thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và thực tế nhiều ngày qua, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vững vàng trong giá rét bảo đảm trật tự giao thông đã để lại thiện cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân.

Ý kiến của bạn

Bình luận