Cậu nhóc 6 tuổi xúi cảnh sát giao thông phạt bố

03/11/2018 07:34

Khi tài xế đỗ ôtô sai chỗ ở Trùng Khánh (Trung Quốc) bị hỏi thăm, cậu con trai đi cùng còn nhiệt tình trợ giúp cảnh sát.

Ngày 30/10, cảnh sát giao thông ở Du Trung (Trùng Khánh) phát hiện một ôtô không biển số đỗ sai chỗ gây ảnh hưởng tới những phương tiện khác. Do không có số điện thoại liên lạc trên xe, cảnh sát chuẩn bị kéo ôtô đi thì tài xế chạy vội tới.

Tài xế họ Tôn, 32 tuổi, cho biết xe mới mua và chưa đi đăng ký. Đêm đó, người đàn ông này chở gia đình đi chơi và vì lý do gì đó đã đỗ lại bên đường.

Trong khi cảnh sát nêu rõ vi phạm và góp ý về thói quen không nên khi lái xe của tài xế, cậu nhóc 6 tuổi đi cùng - cũng chính là con trai của tài xế - còn góp phần mách lỗi. "Bố cháu nên bị phạt. Cháu đã bảo là phải đỗ xe đúng chỗ nhưng bố không nghe, lại còn đỗ linh tinh. Bố nên bị phạt!", cậu nhóc luôn miệng nói với cảnh sát. Không rõ tài xế sau đó bị phạt ra sao.

Ý kiến của bạn

Bình luận