Bị nhầm là khách Trung Quốc, người phụ nữ phải trả tiền gấp 4

Xã hội 20/01/2018 14:54

Người phụ nữ Thái Lan đã bị chặt chém tại một khu chợ ở Bangkok vì nhìn giống du khách Trung Quốc.


Untitled-1-6671-1516266314
Suất ăn có giá 150 baht của người phụ nữ Suthaporn Lee. Ảnh: Coconuts.

Suthaporn Lee, một người dân Thái Lan đã tới chợ Neon ở Bangkok để ăn suất cơm gồm thịt lợn nướng và trứng rán, Coconuts đưa tin ngày 17/1. Khi đứng lên trả tiền, cô rất bất ngờ vì phải thanh toán 150 baht (hơn 106.000 đồng). Giá của món ăn này được bày bán trên đường phố với giá 35-50 baht (khoảng 25.000 - 36.000 đồng).

"Tôi nhìn tờ hóa đơn và hỏi người phục vụ rằng đây có phải là giá của người Thái không vậy. Người chủ trả lời: Đúng vậy. Trong thực đơn của quán, tôi chỉ nhìn thấy các món ăn chứ không thấy ghi giá", người phụ nữ kể lại trên trang cá nhân của mình.

Bài viết của Suthaporn đã thu hút sự quan tâm của truyền thông Thái Lan. Khi phóng viên của hãng Armarin TV đến khu chợ và hỏi chủ quán Manee Maitree về trường hợp tính đắt cho Suthaporn, người này đã xác nhận. Bà chủ cho biết giá 150 baht là tính cho du khách nước ngoài, chứ không phải dân bản địa. Manee cũng thừa nhận việc tính đắt cho Suthaporn là một sai lầm vì nhìn người phụ nữ này "giống du khách Trung Quốc".

"Tôi nói với cô ấy sẽ trả lại tiền thừa nhưng cô ấy từ chối và nói rằng sẽ đăng câu chuyện này lên Facebook. Bạn biết giá thuê chỗ ở đây đắt đỏ thế nào rồi đấy. Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa", chủ quán cho biết.

Untitled-2-9317-1516266314
Chủ quán thừa nhận do nhìn Suthaporn giống người Trung Quốc nên bà đã bán đắt gấp 4 lần. Chợ Neon cũng là khu vực có đông du khách Trung Quốc ghé thăm. Ảnh: Coconuts.

Manee luôn tính hai giá cho một món ăn: một cho người Thái và một cho du khách. Với khách quốc tế, các món ăn thường đắt hơn. Ví dụ cùng một món mỳ, người Thái chỉ phải trả 60 baht (hơn 40.000 đồng), nhưng du khách sẽ có giá 80 baht (57.000 đồng). Tuy nhiên, chủ quán cho biết luôn thông báo giá cho mọi người dân Thái Lan đến quán ăn.

Câu chuyện một món ăn hai giá này đã làm dư luận trong nước dậy sóng. Nhiều người đã chỉ trích nặng nề Manee về cách tính tiền "không theo chuẩn mực nào".

"Chúng ta là chủ nhà. Hãy gây ấn tượng với họ để họ có thể kể với bạn bè những kỷ niệm tốt đẹp ở Thái Lan. Tôi nghĩ chính phủ nên xem xét vấn đề này", một người dân Bangkok bày tỏ quan điểm.

"Du khách nước ngoài cũng là con người cơ mà", một người khác bình luận.

Cũng trong ngày 17/1, đại diện của Bộ Thương Mại cho biết sẽ điều tra về vấn đề này. Nếu người bán hàng thực sự có hành vi chặt chém khách du lịch, bà sẽ bị phạt tù với hình phạt cao nhất đến 7 năm, hoặc phạt tiền 100.000 baht (khoảng 71 triệu đồng).

Ý kiến của bạn

Bình luận