Bị nhắc vì mang chó lên xe buýt, người đàn ông quát tháo phụ xe

Tác giả: Theo helino

saosaosaosaosao
Ý kiến 07/03/2019 15:09

Mặc cho nhân viên phụ xe nhắc nhở, yêu cầu xuống xe nhưng người đàn ông vẫn cố chấp ngồi lại trên ghế, nói rằng con chó mình bế trên tay là chó cảnh, các nhân viên làm việc phải "có tình có nghĩa".

Mới đây, đoạn clip ghi lại sự việc người đàn ông tranh cãi gay gắt với nhân viên xe buýt khi bị nhắc nhở vì mang chó lên xe đã được đăng tải lên Facebook khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Người đàn ông tranh cãi gay gắt với nhân viên xe buýt khi bị nhắc nhở vì mang chó lên xe - Nguồn: FB

Theo nội dung đoạn clip, người đàn ông bế chú chó màu trắng trên tay rồi ngồi tại 1 ghế đôi trên xe buýt. Chiếc xe không di chuyển, nam nhân viên soát vé nhắc nhở vị khách không được mang chó lên xe, phải đi xuống vì đó là quy định của công ty.

Bị yêu cầu xuống xe, người đàn ông vẫn tỏ ra ngoan cố ngồi lại, đưa ra các lý lẽ rằng chó mình là chó cảnh, chỉ bế trên tay chứ không đặt xuống sàn, nếu thanh tra xe buýt kiểm tra sẽ đền gấp đôi số tiền nam nhân viên bị phạt.

"Con chó của anh là chó cảnh, anh bế trên tay. Bị phạt 10 triệu, anh chịu cho mày 20 triệu được chưa? Mày cứ phải khó khăn thế nhỉ? Anh bảo thế mày không nghe anh nói à?" - người đàn ông vừa chỉ tay vừa quát lớn nam nhân viên phụ xe.

Nam phụ xe vẫn cố gắng thuyết phục, nói rằng mình chỉ là người đi làm thuê, phải làm theo quy định của công ty nhưng vị khách lại càng cáu gắt. Anh này lý sự phải đưa con chó của mình đi khám bệnh, nếu giờ bị đuổi xuống xe sẽ buộc phải đi bộ, cho rằng nam nhân viên phụ xe nên hành xử "có tình, có nghĩa" hơn.

"Con chó cảnh nó bị bệnh tao bế nó ra bệnh viện, có gì đâu? Chẳng nhẽ giờ tao đi bộ à? Vừa phải thôi chứ. Có tình, có nghĩa 1 tí chứ có vấn đề gì đâu" - người đàn ông nói lớn.

Cuối đoạn clip vẫn chưa biết sự việc được giải quyết ra sao. Trên mạng xã hội, ai nấy đều tỏ ra bức xúc, bất bình trước thái độ và hành động chống đối của vị khách đi xe buýt, cho rằng khi sử dụng phương tiện công cộng anh nên tuân thủ các quy định chung.

Chị H.M bình luận: "Đi xe buýt mà anh cứ làm như đi xe riêng của nhà thế, anh yêu chó nhưng biết đâu xung quanh có người sợ chó, có người dị ứng lông chó thì sao? Hơn nữa anh nói con chó của anh bị bệnh phải đưa đi khám, bị bệnh thế anh đưa lên xe ai mà chẳng sợ, kể cả có để chó trong túi cũng thế thôi".

"Nội quy rành rành ra kia rồi, từ trước đến nay xe buýt vẫn không cho phép mang thú nuôi lên mà còn cố tình làm trái. Người lớn mà cứ như trẻ con, toàn cãi cùn. Khổ cho những vị khách xung quanh vì phải chờ rõ lâu để giải quyết với ông khách này" - anh T.K viết.

"Cứ ôm chó ôm mèo lên xe công cộng xong lông lá bay tứ tông, gặp người viêm mũi dị ứng và bệnh hen thì người ta chịu sao nổi. Gì cũng phải làm đúng quy định chứ. Còn nếu không đi xe buýt thì bắt xe ôm mà đi, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh", một bạn khác cũng lên tiếng.

Hiện đoạn clip vẫn đang được quan tâm trên MXH.

Ý kiến của bạn

Bình luận