Bé trai 10 tuổi nghi mất tích đạp xe từ Hải Dương lên Hà Nội

Xã hội 08/12/2019 06:23

Sau khi biết đi lạc từ Hải Dương lên Hà Nội, Đại tìm đường đạp xe về nhà, khi đói cậu bé vào ăn chực cỗ đám cưới, đêm đến ngủ ven đường tàu.

 

photo-1-15757031118531456248457
Đại trở về trong niềm vui mừng của người thân.

Liên quan sự việc bé trai 10 tuổi ở Hải Dương nghi mất tích sau giờ tan học, sáng 7/12, thông tin với PV, lãnh đạo UBND phường Việt Hòa (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cho biết, gia đình vừa tìm thấy cháu Lê Quốc Đại tại huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Khoảng 16h ngày 6/12, gia đình đón bé về an toàn.

Cũng trong sáng 7/12, chị Lê Minh Hường (bác ruột cháu Lê Quốc Đại) cho hay, sau khi rời trường Tiểu học Việt Hòa khoảng gần 11h ngày 5/12, Đại sợ về nhà bị bố mẹ mắng vì mắc lỗi ở trường nên đạp xe đi nơi khác.

Tuy nhiên, vì bản tính nhút nhát, từ trước tới nay chưa bao giờ đi đâu xa nên Đại bị lạc sau thời gian dài mải miết đạp xe .

“Khi chúng tôi hỏi, cháu cũng không nhớ mình đạp xe qua những đường nào. Nhưng qua lời kể của Đại, lúc cháu dừng lại quan sát và thấy tên đường Nguyễn Văn Linh (Hà Nội), cùng biển báo khoảng cách về Hải Dương là 70km mới biết là mình đã đi lạc quá xa.

Lúc đó, cháu hỏi thăm một người phụ nữ lớn tuổi và cũng nhận được câu trả lời về Hải Dương còn khoảng 70km. Bà cho 20 nghìn đồng nhưng Đại không lấy, rồi tiếp tục đạp xe quay về hướng TP Hải Dương”, chị Hường nói.

Cũng theo chị Hường, Đại còn kể tối 5/12, Đại thấy đói bụng nên vào đám cưới ven đường… ăn chực. Đêm đó, Đại ngủ ở ven đường tàu. Vì sợ kẻ xấu nên Đại giấu xe đạp ở một chỗ, rồi tìm chỗ khác ngủ, trong tay lúc nào cũng cầm hòn đá đề phòng. Cả đêm hôm đó, cậu bé 10 tuổi gần như thức trắng.

Sáng hôm sau, cháu lại tiếp tục hành trình tìm đường về nhà. Cậu bé 10 tuổi đạp xe tới chợ Ghẽ (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) thì gặp hai vợ chồng đi rút tiền tại cây ATM. Thấy đứa bé gương mặt quen, nên họ hỏi thăm. Sau đó, người vợ đi xe của Đại, còn người chồng chở cháu về phòng trọ.

Đại được cặp vợ chồng này cho ăn cơm, rửa mặt mũi, chân tay. Sau khi xác nhận đúng đứa bé mất tích được gia đình đăng tin tìm kiếm trên mạng xã hội, họ liền gọi về gia đình thông báo.

Nhận tin, bố mẹ và người nhà Đại vui mừng khôn xiết. Ngay sau đó, họ cùng đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Việt Hòa lên đón Đại tại thôn Phúc Cầu (xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng).

“Lúc đó vì vui mừng khi tìm được cháu sau hơn 1 ngày mất tích, gia đình tôi chưa kịp hỏi hai vợ chồng người báo tin đang làm ở đâu. Gia đình tôi dự định hôm nay (7/12) tới gặp và cảm ơn họ”, chị Hường chia sẻ.

Bác của Đại cho biết, dù Đại nhớ địa chỉ nhà cũng như số điện thoại bố mẹ nhưng không nhờ ai giúp vì cậu bé sợ bị lừa.

“Thay mặt gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng, các cơ quan báo chí giúp đỡ gia đình trong quá trình tìm cháu”, chị Hường tâm sự.

Như VTC News đưa tin , khoảng 10h30 ngày 5/12, sau giờ tan học, Lê Quốc Đại đạp xe về nhà, sau đó lại đạp xe quay lại trường lấy cặp sách, rồi không trở về nhà.

Sau đó, gia đình đăng thông tin trên nhiều trang mạng xã hội, đồng thời đi tới các nơi Đại có thể tới để tìm kiếm nhưng không thấy tung tích gì.

Được biết, ở nhà Đại nhút nhát, ngoan ngoãn, xưa nay chưa bỏ đi đâu xa, cũng không nghiện game.

Ý kiến của bạn

Bình luận