Bắt 2 nghi phạm móc túi người ngủ gật ở trung tâm Sài Gòn

Nhật ký cảnh sát 29/06/2017 15:09

Hai tổ trinh sát của Công an quận 1 đang tuần tra địa bàn thì phát hiện, bắt giữ 2 gã đàn ông móc túi người đang ngủ say.

moc_tui
Quý và Tâm (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 28/6, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Tâm (32 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 2h sáng cùng ngày, Tổ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1, trong lúc tuần tra địa bàn phát hiện Tâm chạy xe máy có biểu hiện nghi vấn nên bám theo.

Đến đường Hai Bà Trưng (phường Bến Nghé, quận 1), Tâm nhìn thấy một người đàn ông say xỉn đang nằm ngủ trên vỉa hè. Tâm dừng xe, bước xuống lấy chiếc điện thoại iPhone 6 trong túi áo nạn nhân rồi tẩu thoát; tuy nhiên, Tâm đã bị trinh sát đuổi theo, tóm gọn.

moc_tui_2
Tang vật của 2 vụ móc túi. Ảnh: Công an.

Cũng trong thời gian trên, Nguyễn Hữu Quý (49 tuổi, ngụ quận 2) lái xe mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai, chạy trên đường Lê Lai. Đến giao lộ Trương Định (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), Quý nhìn thấy thanh niên 24 tuổi nằm ngủ say ở trạm chờ xe buýt.

Quý chạy đi cất xe rồi quay lại trộm chiếc điện thoại iPhone 6 của thanh niên trên. Cùng lúc, một tổ trinh sát khác thuộc Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận 1, đang đi tuần tra gần đó phát hiện và bắt giữ Quý cùng tang vật, bàn giao cho Công an phường Phạm Ngũ Lão điều tra, xử lý.

Ý kiến của bạn

Bình luận