Bao thuốc lá đắt tiền tố cáo kẻ giết tài xế taxi

Đường dây nóng 20/05/2018 14:47

Khai với cảnh sát Trung Quốc, nghi can nói thương bạn gái phải nuôi mình bệnh tật nên đi cướp taxi bán lấy tiền mua quà sinh nhật.


023-vet-mau-va-hai-chiec-giay-1406-1699-1526636477

Chiều cuối tháng 9/2011, người dân ở khu tự trị Nội Mông Cổ (Trung Quốc) phát hiện thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi nằm giữa bãi cỏ ở khu vực hẻo lánh.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị đâm hơn 10 nhát dao, quần áo đầy đủ nhưng chân không đi giầy. Thời gian tử vong chưa quá 24 tiếng. Khu vực phát hiện thi thể không có nhiều vết máu, xung quanh có vết lốp ôtô. Nhận định ban đầu của cảnh sát cho thấy nạn nhân bị sát hại ở nơi khác, đưa đến đây vứt xác. Nguyên nhân gây án có thể do báo thù vì bị đâm rất nhiều nhát.

Trên đường nhựa cách hiện trường vài km, cảnh sát phát hiện có một vết máu rất rộng, gần đó còn có hai chiếc giầy, ngoài ra không có manh mối nào khác. Kết quả xét nghiệm cho thấy đây là máu và chiếc giầy của nạn nhân, có nghĩa đây là hiện trường thứ nhất.

Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là Lưu Lan Đình, lái taxi dù. Con trai của nạn nhân cho biết cha nóng tính, thường xuyên cãi nhau, đánh lộn. Trong quá trình điều tra, cảnh sát tình nghi thủ phạm là nam thanh niên hơn 20 tuổi. Trước đó, nạn nhân có va quệt với xe của anh này nhưng không chịu đền bù mà còn chửi bới. Bực tức, nam thanh niên tuyên bố sẽ có ngày giết chết nạn nhân. Cảnh sát tìm đến nơi cư trú song anh ta đã "biến mất" nên mức độ tình nghi tăng cao.

Cảnh sát sau đó tìm được người thanh niên này nhưng anh ta có bằng chứng ngoại phạm. Việc điều tra lại quay về điểm xuất phát.

CCTV đưa tin, nhận định có thể đây không phải một vụ giết người báo thù mà là khách đi taxi giết người cướp của, cảnh sát đến các điểm tập kết taxi trong thị trấn gần nơi xảy ra án mạng để tìm hiểu tình hình. Một tài xế taxi họ Lý nói buổi chiều xảy ra vụ án, ông gặp một hành khách lạ, tuổi còn khá trẻ, chân đi một đôi giầy màu trắng mới tinh cực kì bắt mắt.

Khoảng bốn giờ chiều, người khách đến gọi taxi của ông Lý, nhưng lại chần chừ không lên xe, có vẻ đang đợi ai đó. Ông Lý sốt ruột giục thì người này mới chịu lên xe, nhưng không ngồi ghế trước như những hành khách bình thường mà ở ghế sau hút thuốc lá, dường như có tâm sự. Hắn hỏi ông Lý chiếc xe này mua bao nhiêu tiền. Thấy ông Lý trả lời hơn 60.000 nhân dân tệ, hắn lại hỏi đổ xăng mỗi tháng hết bao nhiêu.

Ông Lý cảm thấy bất an nên tăng ga nhanh hơn, chẳng bao lâu đã tới điểm đến. Lúc ông vừa đánh xe quay đầu, người khách kia lại nói nếu hắn không tìm được người cần tìm sẽ quay lại. Ông Lý nhìn thấy hắn quanh quẩn trước một ngôi nhà có cửa sắt vài phút rồi quay lại, lên xe chạy về theo đường cũ.

Một bà chủ siêu thị mini ở gần điểm đỗ taxi nói với điều tra viên buổi chiều hôm xảy ra vụ án, bà gặp một người khách kì lạ. Từ bốn rưỡi đến sáu giờ chiều, có một thanh niên đi giầy trắng tinh cứ đi qua đi lại mười mấy lần phía trước siêu thị, sau đó đi vào mua một bao thuốc lá.

Bà chủ cảm thấy lạ, người này mặc dù nói giọng địa phương nhưng người địa phương lại rất ít khi mua loại thuốc lá đắt tiền đó. Từ trước tới giờ, bà chỉ bán cho khách vãng lai. Sau khi mua, thanh niên đứng hút thuốc dưới gốc cây ngoài cửa siêu thị, hút xong ném đầu lọc vào bồn cây. Do rất ít khi có người quét dọn bồn trồng cây này, cảnh sát tìm được một đầu lọc này.

Cảnh sát sau đó tìm được chiếc taxi của nạn nhân gần thành phố Bao Đầu, cách thị trấn xảy ra án mạng 20 km, trên xe có chai nước uống dở và rất nhiều vết máu. ADN trên chai nước trùng khớp với ADN trên đầu lọc thuốc lá trước cửa siêu thị, có nghĩa hai người này là một. Nhưng mẫu này lại không có trong kho dữ liệu của cơ quan chức năng.

Tại siêu thị mini không có camera giám sát, cảnh sát tìm đến một hiệu vàng gần đó xem lại hình ảnh trước lúc hắn đến siêu thị mini, phát hiện một thanh niên đi giầy trắng qua trước cửa hiệu vàng. Bà chủ siêu thị xác nhận người này chính là người khách mua thuốc, cũng chính là nghi phạm của vụ án. Mặc dù chưa xác định được danh tính nhưng cảnh sát đã có được đặc điểm nhận dạng của hắn.

Cảnh sát phân tích, trong lúc chờ đợi thời cơ gây án, một thanh niên hơn 20 tuổi rất có thể sẽ vào quán Internet. Trích xuất camera tại quán Internet duy nhất gần điểm dừng xe taxi, quả nhiên cảnh sát thấy nghi phạm vào mạng tại đây từ 15h đến 16h, nghĩa là trước khi lên xe của ông Lý. Sổ đăng ký của quán cho thấy chứng minh thư của người này mang tên Tiết Chiến Toàn, 22 tuổi.

Khi có thông tin cá nhân của nghi phạm, cảnh sát tìm được trang cá nhân của hắn trên mạng xã hội. Nhà chức trách phát hiện hắn thường xuyên tương tác với một tài khoản khác, có thể là bạn gái. Cô gái này là nhân viên cửa hiệu cắt tóc ở thành phố Bao Đầu, có thể sau khi gây án hắn đã chạy trốn đến đó tìm bạn gái mình. Việc truy bắt diễn ra thuận lợi. Tiết Chiến Toàn đã phải thừa nhận tội ác.

Theo lời khai, đầu năm 2011 hắn phát hiện bị viêm gan B, thế là bỏ việc đến sống chung với bạn gái. Vì bệnh tật, hắn không thể làm công việc nặng nhọc, không có thu nhập, toàn bộ chi tiêu đều phải dựa vào bạn gái. Mỗi lần nộp tiền thuê nhà, thấy bạn gái phải bỏ ra gần nửa số tiền vất vả kiếm được mỗi tháng, hắn rất áy náy nhưng lại bất lực không làm được gì.

Đầu tháng 10 là sinh nhật bạn gái, Chiến Toàn muốn mua tặng một sợi dây chuyền vàng nhưng đến hiệu vàng thấy giá quá cao. Hắn lại không có tiền, vì thế nghĩ đến chuyện cướp một chiếc xe bán lấy tiền mua quà.

Sau khi đến thị trấn nhỏ cách thành phố Bao Đầu 20 km này, hắn vào quán Internet, sau đó lên xe của ông Lý định gây án, nhưng sợ hãi nên không dám ra tay.

Trở lại thị trấn, hắn sợ hãi và không sao bình tĩnh được, quanh quẩn rất lâu mới vào siêu thị mua một bao thuốc. Cuối cùng nghĩ đến món quà sinh nhật cho bạn gái vất vả đi làm kiếm tiền nuôi mình, hắn quyết thực hiện kế hoạch với mục tiêu khác chính là ông Lưu Lan Đình.

Trên đường đi, hắn dừng lại ở vùng hoang vắng, lừa nạn nhân xuống xe rồi bất ngờ sát hại. Sau khi gây án, hắn kéo xác nạn nhân lên xe rồi lái đi vào hoang mạc, vứt xác trong bãi cỏ.

Trên đường chạy về thành phố Bao Đầu, đến gần trạm thu phí cao tốc, hắn sợ bị phát hiện nên lại bỏ xe ở vùng hoang vắng, cuối cùng vẫn không mua được quà cho bạn gái. Thậm chí còn chưa đến sinh nhật bạn gái, hắn đã sa lưới pháp luật, một năm sau bị tuyên án tử hình.

Ý kiến của bạn

Bình luận