Ai bao che để "cát tặc" lộng hành ở Quảng Nam?

Tác giả: Tôn Bảo

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 26/11/2018 14:05

Sau nhiều lần kiến nghị, gửi đơn cầu cứu chính quyền, ngành chức năng, nhưng không mang lại kết quả, khiến người dân nơi đây cho rằng có biểu hiện lợi ích nhóm, bao che cho các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép đang xảy ra.


Theo ghi nhận, đã từ lâu con sông Thu Bồn luôn là niềm tự hào của người dân nơi đây bởi sự trù phú của phù sa, trong đó lượng cát được bổi đắp hàng năm đã mang lại nguồn thu lớn cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhưng cũng từ đó, đời sống của không ít hộ gia đình bị xáo trộn, gặp nhiều khó khăn do hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra suốt ngày đêm, làm sụt lở bờ sông, gây mất đi nhiều diện tích đất đai sản xuất… Điều khiến người dân ở đây bức xúc, khó hiểu, là hoạt động khai thác cát trái phép, đã được người dân làm đơn, kiến nghị lên các cấp hay các buổi tiếp xúc cử tri nhưng hầu như không mang lại kết quả. Qua đó, nhiều hộ dân đã tự tổ chức ngăn chặn, các đối tượng khai thác cát trái phép, song việc làm này gặp không ít rủi ro, nguy hiểm…

222
9h đêm ngày 22/11 tại bãi cát bà Lê Thị Tiện vẫn hoạt động náo nhiệt

Phản ánh đến Tạp chí GTVT, người dân sống tại xóm Bình Trị Hạ, tổ 10, thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bức xúc. Hiện nay, sát khu vực khu dân cư của họ có một bãi cát sạn của bà Lê Thị Tiện, có người con tên là (Trì) đứng ra tổ chức hoạt động kinh doanh mua bán cát. Bên cạnh đó, tại bãi cát này luôn có tình trạng hút cát trộm vào ban đêm với khối lượng lớn, dao động 5-6 ghe mỗi đêm. Trong khi đó, bà con nơi đây đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền, làm đơn gửi lên tỉnh, nhưng tình trạng hút cát trộm tại đây vẫn diễn ra liên tục kéo dài 2-3 năm nay, khiến tình trạng sát lở đất hoa màu của người dân nơi đây ngày một nghiêm trọng, khoảngcách sạt lở từ bờ sông vào đến nền nhà của dân đang được thu hẹp lại từng ngày.

 Người dân trực tiếp tố bãi cát bà Lê Thị Tiện hút cát trái phép vào ban đêm

Trước khẳng định của người dân về việc bà Lê Thị Tiên tổ chức khai thác cát trái phép, vào 8h30’ tối thứ 5 này 22/11, phóng viên theo chân người dân bám sát khu vực bãi. Quả nhiên, chỉ trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ, 3-4 chiếc ghe đây ấp cát lần lượt cập bãi, sau khi cát được đưa lên bờ bằng chiếc gầu lớn của máy múc, những chiếc ghe lại quay đầu ra sông và dần mất hút vào sông nước dưới ánh trăng mờ.

Ngay lúc này, phóng viên thắc mắc, chính quyền, ngành chức năng xã có biết việc này?. Người dân thẳng thắn, có biết chứ, nhưng khi chúng tôi kiến nghị thì họ nói cái này là của tỉnh… lên trên đó mà hỏi? Nhiều người dân cho hay, tình trạng này diễn ra liên tục suốt ngày đêm; trong đó, ban đêm cứ từ 7h (tối hôm trước) cho đên 6h sáng hôm sau. “Không cần phải ra sông rình hằng đêm, cứ chiều tối thì lượng cát ở bãi còn rất ít, những đến 5h sáng hôm sau thì hàng chục quả núi cát xuất hiện ở bãi, thử hỏi cát ở đâu ra…?”, một người dân ngay ngắt.

Tiếp tục ghi nhận phản ánh của người dân, sáng sớm ngày 23/11, P/V có mặt tại cầu Bình Long trên tuyến tỉnh lộ 609 (ĐT), một con đường nhỏ nhớp nháp cát, sỏi, nước, được nối vòng từ bãi cát qua đường nội đồng xuyên đi dưới chân cầu Bình Long và đi qua ngay trước cổng UBND xã Điện Phước. Lúc này, những chiếc xe ben cỡ lớn đã nhộn nhịp "cõng" trên lưng đầy cát gầm rú từ trong bãi của bà Lê Thị Tiện ra tỉnh lộ 609 (ĐT). Đoạn đường ngay trước cổng UBND xã Điện Phước, với một nhịp cua dưới chân cầu Bình Long, mỗi khi xe chở cát ra muốn lên cầu phải đánh lái sang hẳn phía bên kia đường, gây ra cảnh xe nằm ngang giữa đường, chặn hoàn toàn các phương tiện khác đang lưu thông xuôi ngược, khiến giao thông khu vực trở lên hỗn độn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

55
Mặt đường tỉnh lộ 609 (ĐT) sáng sớm bên sũng nước bên khô, do xe chở cát tươi từ các bãi trên khu vực thị xã Điện Bàn theo hướng Điện Bàn - QL1A

Vấn nạn khai thác cát trái phép, hoạt động kinh doanh trái quy định tại bãi cát của bà Lê Thị Tiện không những làm hao hụt tài nguyên, thất thu ngân sách của nhà nước, gây bức xúc cho người dân tại khu vực mà còn khiến ruộng đất, hoa màu của nhiều gia đình ở khu vực bị sạt lở… một người dân người dân tổ 10, thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, bức xúc nói: “Gia đình tôi bị mất gần 5 sào đất hoa màu. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị sự việc lên các ngành chức năng nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương không xử lý dứt điểm, cử tri phản ánh với lãnh đạo thì họ đổ lỗi cho ở trên và ngược lại. Tôi nghĩ, ở đâu thì cũng là chính quyền dân kiến nghị thì phải sớm giải quyết chứ, nếu mất hết đất dân chúng tôi không có gì làm, không có đất, không có dân thì có chính quyền không? Vấn nạn này diễn ra đã lâu và giờ vẫn cứ thế, tại sao địa phương lại không vào cuộc. Phải chăng, đằng sau đó có nguyên nhân gì khác”(?!).

020202
Khúc cua nguy hiểm nối từ bãi cát bà Lê Thị Tiện ra tỉnh lộ 609 ngay trước cổng UBND xã Điện Phước

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát sỏi, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ rõ. “Nguyên nhân chủ yếu của các vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi là công tác quản lý nhà nước của các bộ ngành, địa phương chưa thật quyết liệt, chưa hiệu quả, chưa phối hợp chặt chẽ”, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nói.

Bên cạnh đó, còn bất cập, việc phân cấp trách nhiệm chưa rõ ràng, một số nơi buông lỏng quản lý. Khiến dư luận cho rằng “Có biểu hiện lợi ích nhóm, bao che cho các hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Qua đó, Phó thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi ở các địa phương, kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu địa phương nếu để xảy ra tình trạng lập bãi thu mua cát trái phép, khai thác cát, sỏi trái phép.

Ý kiến của bạn

Bình luận