9X cầm súng nhựa 20.000đ đi... cướp tài sản

Nhật ký cảnh sát 18/06/2018 14:13

Để có tiền tiêu xài, đối tượng Phúc đi mua súng nhựa ở tiệm tạp hóa với giá 20.000đ, sau đó đón taxi chạy đến quãng đường vắng, khống chế tài xế, cướp tài sản. Sau 2 ngày gây án, đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ về hành vi Cướp tài sản.

0_pfxm
Đối tượng Trần Văn Phúc tại cơ quan điều tra

“Mày chống cự tao bắn bể đầu”

Tối ngày 9/6, anh Nguyễn Ngọc Hiệu (SN 1992, ngụ thôn Tú Sơn 2, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) là tài xế taxi Mai Linh, chạy khu vực huyện Mộ Đức và Đức Phổ, đến Công an huyện Đức Phổ báo về việc bị một đối tượng đón xe, rồi dùng súng khống chế đến khu vực vắng cướp tài sản.

Theo lời khai của anh Hiệu, khoảng 20h ngày 9/6, anh Hiệu nhận cuộc gọi của tổng đài taxi Mai Linh đến trước nhà nghỉ Song Ngọc (ở thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân) đón một khách nam. Đến điểm đón, một thanh niên đeo ba lô mở cửa lên xe ngồi ghế trước và bảo: “Chở lên km số 4”.

Trên đường đi, khách nam trên xe nói với anh Hiệu là ngồi phía trước  nhìn thấy chóng mặt nên muốn chuyển ra ngồi phía sau. Anh Hiệu làm theo ý khách, xuống xe mở cửa để khách ra sau ngồi.

Lúc này, nam thanh niên hướng dẫn anh Hiệu điều khiển xe vào khu vực gần nhà máy gạch, rồi đến nghĩa địa thôn Hùng Nghĩa (xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ). Thấy không đúng như yêu cầu chở đến địa điểm ban đầu, anh Hiệu hỏi lại thì nam thanh niên này bảo cứ chạy.

“Hắn bảo tôi chạy xe vào con đường vắng, tôi bắt đầu lo, nghi vấn có chuyện chẳng lành với mình xảy ra, nhưng vẫn tiếp tục cho xe chay. Tôi vừa chạy vừa chú ý hắn thì  nghe tiếng động lục đồ trong ba lô, tôi liền quay đầu ra phía sau nhìn thì thấy hắn rút khẩu súng trong ba lô ra và gí vào người tôi hăm dọa: “Mày chống cự tao bắn bể đầu”, rồi yêu cầu tôi chạy tiếp”, anh Hiệu kể lại.

Mặc dù anh Hiệu nài nỉ van xin nhưng đối tượng vẫn gí súng vào đầu anh và yêu cầu anh chạy xe vào con đường tối. Khi đến rẫy keo giáp ranh giữa xã Phổ Phong và xã Đức Lân, đối tượng tiếp tục cầm khẩu súng khống chế anh Hiệu. Sau đó, đối tượng yêu cầu anh Hiệu đưa toàn bộ tài sản trên người, nếu không sẽ bị bắn. 

Sau khi cướp 1 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động, đối tượng tiếp tục chĩa súng và yêu cầu anh điều khiển taxi chạy khỏi khu vựa rẫy keo. “Hắn bảo tôi điều khiển xe đi và  không được nhìn lại nếu không hắn bắn. Tôi hốt hoảng điều khiển xe đến cơ quan công an trình báo sự việc. Bao nhiêu năm hành nghề lái xe taxi, đây là lần đầu tiên tôi bị khách khống chế cướp tài sản như vậy. Đến giờ, tôi vẫn còn hoảng sợ”, anh Hiệu cho biết. 

Gây án bằng súng nhựa giá 20.000 đồng

Sau khi nhận được trình báo của anh Hiệu, lãnh đạo Công an huyện Mộ Đức nhận định đây là vụ cướp nghiêm trọng, đối tượng dùng súng để uy hiếp người bị hại nên đã khẩn trương vào cuộc điều tra ngay trong đêm.

Từ lời khai của anh Hiệu, cho thấy tên cướp thông thạo đường ngõ ngách ở địa bàn, chứng tỏ đối tượng là người địa phương. Do vậy, các trinh sát đã khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng nghi vấn trên địa bàn 2 huyện Mộ Đức và Đức Phổ.

Đại tá Võ Văn Đãi - Trưởng Công an huyện Mộ Đức cho biết, suốt 2 ngày đêm, hàng chục trinh sát ráo riết lần theo dấu vết nghi can. Đến chiều ngày 11/6, các trinh sát đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Phúc (SN 1990, ngụ tổ dân phố 2, thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức) khi đang ngồi uống cà phê ở TP.Quảng Ngãi. 

Ngay sau đó, đối tượng Phúc bị di lý về Công an huyện Mộ Đức. Bước đầu Phúc khai nhận đã mua súng đồ chơi bằng nhựa (giống khẩu K54, bắn đạn bi) với giá 20.000đ ở một tiệm tạp hóa, sau đó điện thoại đón taxi để cướp tài sản của tài xế.

“Đối tượng Phúc khai nhận, vì không có tiền tiêu xài nên lên kế hoạch đi mua súng nhựa, rồi cướp tài sản nhằm vào những tài xế taxi. Sau khi gây án, đối tượng đã đem súng đi tiêu hủy. Hiện vụ việc đang được chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Đại tá Đãi cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận